Dù đang chơi bóng "như lên đồng", nhưng Filip Nguyễn vẫn cứ bị ĐT Séc lờ đi như... không có gì xảy ra
Mới đây thôi, ĐT Séc vừa drop danh sách tập trung cho mấy trận đầu tháng 9 này. Ba anh thủ môn được gọi tên là Tomas Koubek, Tomas Vaclik và Jiri Pavlenka. Còn danh sách dự phòng thì có Ondrej Kolar.
Plot twist là nhiều fan Séc còn shocked luôn á! Một số ý kiến cho rằng thủ môn Filip Nguyễn ít ra cũng phải có tên trong danh sách dự phòng chứ. Mùa trước, anh chàng mang hai dòng máu Việt-Séc này từng được vote là thủ môn xuất sắc nhất giải VĐQG Séc luôn đó nha. Mùa này phong độ vẫn xịn sò, dù Slovan Liberec của anh hơi... lên xuống thất thường
Thậm chí ông Jindřich Trpišovský - HLV của đội đầu bảng Slavia Praha - còn khen nếu cứ giữ phong độ thế này, Filip Nguyễn có thể nối gót huyền thoại Petr Cech đến Chelsea luôn á!
Hồi đầu tháng 6, Filip Nguyễn cũng không có mặt trong danh sách tập trung rồi. Có vẻ ĐT Séc không có anh chàng 26 tuổi này trong plan của họ mất rồi. Nhưng với góc nhìn từ phía ĐT Việt Nam thì... đây lại là tin vui đấy!
Phải nói thật là sức hút từ ĐT Séc - team từng vô địch Euro, á quân World Cup - khủng vãi luôn. Nên khả năng một cầu thủ chọn Séc thay vì Việt Nam là rất cao. Nhưng giờ khi người Séc cứ "ngó lơ" Filip Nguyễn hoài thế này, chắc anh ấy sẽ càng có thêm động lực quay về với ĐT Việt Nam rồi đó
Thủ tục lấy quốc tịch đang được gấp rút xử lý. Hy vọng đợt tập trung đầu tháng 10 tới, Filip Nguyễn sẽ về với tiếng gọi của HLV Park Hang-seo và lần đầu khoác áo ĐT Việt Nam nha!
Nguồn: soha.vn