MunTeen4593
New member
Câu chuyện nhập tịch của Filip Nguyễn đang khiến cả thầy Park lẫn fan Việt Nam "đứng ngồi không yên" đây các bạn ơi!
Filip Nguyễn đã không ít lần bày tỏ ước mơ được khoác áo Đội tuyển Việt Nam. Còn HLV Park Hang-seo thì cũng "thèm khát" lắm rồi - ai mà chẳng muốn có thêm một thủ môn xịn sò như Filip để cùng "Rồng vàng" chinh phục tấm vé dự World Cup cơ chứ!
Thực ra Filip đã rất quyết tâm đấy nhé! Từ năm ngoái, thông qua bố ruột, anh chàng thủ môn 27 tuổi này đã nộp hồ sơ xin nhập tịch Việt Nam rồi.
Vậy vấn đề ở đâu?
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người xin nhập tịch phải: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam; biết tiếng Việt đủ để hòa nhập; đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên và có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.
Và đây chính là điểm nghẽn! Filip Nguyễn là Việt kiều Cộng hòa Séc, có bố người Hải Phòng và mẹ người Séc. Cả gia đình đã chọn quốc tịch Séc từ khi Filip chào đời và chưa từng trở lại Việt Nam sinh sống, nên không có thẻ cư trú ở địa phương nào cả.
Quy định về thẻ thường trú là điều kiện BẮT BUỘC để nhập tịch. Điều này quá khó với Filip vì anh đang là trụ cột của CLB Liberec Slovan bên Séc, không thể nào có thẻ thường trú tại Việt Nam được. Đó chính là lý do dù đã nộp đơn từ năm ngoái nhưng Filip vẫn "mắc kẹt" đến bây giờ
Nguồn: soha.vn