Giữa lúc bóng đá toàn cầu đang "đứng hình" vì Covid-19, FIFA quyết định lên tiếng với gói trợ giúp "khủng" trị giá 2,7 tỉ USD trong khuôn khổ dự án "Football Marshall Plan". Mục tiêu? Giúp các CLB và liên đoàn bóng đá vượt qua "bão" tài chính đang cực kỳ căng đét! ️
Thời điểm này, các CLB và liên đoàn đang "đau đầu" vì mất trắng doanh thu từ vé xem trận, bản quyền truyền hình, hợp đồng tài trợ và mọi hoạt động thương mại khác. Tình hình thực sự "không vui" chút nào!
Theo New York Times đưa tin, MSK Zilina - đội bóng 7 lần vô địch Slovakia đã phải nộp đơn xin phá sản tuần này. Còn Liên đoàn bóng đá Uruguay thì "chém" luôn 400 nhân viên sau khi tất cả hoạt động bóng đá trong nước bị "dừng lại". Thậm chí ngay cả HLV trưởng đội tuyển Oscar Tabarez cũng sẽ không nhận lương trong giai đoạn này. Buồn quá đi mất!
Bên phía Tây Ban Nha, Barcelona, Atletico Madrid, Espanyol và Alaves cùng một số CLB Hạng nhất đã phải đưa cầu thủ và nhân viên vào chương trình ERTE (cắt giảm lương và tạm ngưng việc). Chủ tịch Bartomeu của Barca còn phải "nài nỉ" các cầu thủ giảm lương để hỗ trợ CLB vượt khó nữa đó!
Ở Bundesliga, cầu thủ phải chấp nhận cắt giảm lương từ 20% đến 30%. Còn tại Serie A, Juventus đi đầu khi toàn bộ BHL và cầu thủ đội một đồng ý không nhận lương trong 4 tháng! Bên Ngoại hạng Anh, các CLB đang "tính toán chắt chiu" tỉ lệ cắt giảm cho mọi người từ cầu thủ, HLV đến nhân viên. Tottenham thậm chí đang cắt giảm thu nhập của 500 nhân viên luôn rồi!
Nhận thấy tình hình "căng não", FIFA với vai trò tổ chức cao nhất đã lên tiếng. Phát ngôn viên FIFA chia sẻ trên Reuters rằng họ có trách nhiệm giúp đỡ các tổ chức bóng đá vượt qua khủng hoảng, nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường. Chủ tịch Infantino đã chính thức thông báo các gói trợ giúp trị giá 2,7 tỉ USD - con số "xịn sò" đấy nhé!
Trước đó, Chủ tịch Hiệp hội Các CLB bóng đá châu Âu (ECA) Andrea Agnelli cũng đã "than vãn" về tình trạng bế tắc của các đội bóng. Không có tiền để trả lương cho cầu thủ, nhân viên hay duy trì hoạt động khác. Dịch bệnh thực sự không "thương" ai cả, và bài toán thời gian trở nên siêu khó khi bóng đá châu Âu không thể tự giải quyết được!
FIFA sẽ sử dụng nguồn dự trữ tiền mặt "khổng lồ" của mình để "bơm" thanh khoản vào ngành công nghiệp bóng đá, giống như cách các chính phủ đang "đổ tiền" cứu nền kinh tế vậy. Sẽ có các cuộc thảo luận về cách phân chia gói trợ giúp này đến 6 LĐBĐ châu lục và từng LĐBĐ quốc gia một cách hợp lý nhất.
Có ý kiến cho rằng gói trợ giúp nên ưu tiên các đội bóng nhỏ - những "mắt xích" dễ bị tổn thương nhất trong "kim tự tháp" bóng đá, cùng với bóng đá nữ và bóng đá không chuyên. Jonas Baer-Hoffmann, Tổng thư ký Hiệp hội Các cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (với hơn 65.000 thành viên trên toàn thế giới) cũng ủng hộ quan điểm này!
Nguồn: soha.vn