GấuChúpChíp
New member
World Cup 2026 còn chưa kick-off nhưng FIFA đã "ăn gạch đá" từ cộng đồng mạng rồi nha ae! Tổ chức này vừa khiến hàng loạt fan bóng đá "ngã ngửa" khi đột nhiên huỷ vé chỉ vài ngày trước trận khai mạc. Nhiều CĐV đang trong trạng thái "vừa khóc vừa cười" sau khi nhận email từ FIFA báo vé World Cup 2026 của mình bị huỷ, dù đã chuyển khoản thành công từ nhiều tuần trước rồi đó.
Theo thông báo gửi đến khách hàng, FIFA cho biết có một lỗi hệ thống trong đợt bán vé ngày 21/5 khiến một số vé được phát hành với giá... sai bét. Vì thế, những giao dịch bị ảnh hưởng sẽ bị huỷ theo điều khoản bán vé của tổ chức này (chuẩn "chơi lớn" rồi ).
Trong email, FIFA giải thích rằng sự cố kỹ thuật đã dẫn đến việc hiển thị sai giá vé trên hệ thống bán vé chính thức. Toàn bộ số vé thuộc diện bị ảnh hưởng sẽ bị thu hồi và người mua được hoàn lại đầy đủ số tiền đã thanh toán.
Nhưng mà vấn đề không nằm ở chuyện được refund tiền đâu nha! Điều khiến fan "nóng mặt" chính là timing "thảm họa" của FIFA. Chỉ còn khoảng một tuần nữa là World Cup 2026 khai mạc mà giờ mới thông báo huỷ, trong khi nhiều người đã "đập heo đất" để đặt vé máy bay, khách sạn và lên kế hoạch du lịch từ nhiều tháng trước rồi
Trên mạng xã hội, hàng loạt CĐV đang "thả phẫn nộ" ầm ầm. Nhiều người cho rằng FIFA đang bắt người hâm mộ phải gánh hậu quả cho lỗi của chính hệ thống bán vé. Một tài khoản viết: "FIFA nên chịu trách nhiệm cho sai lầm này chứ không phải người hâm mộ". Một người khác bức xúc: "Tôi đã đặt chuyến bay và khách sạn từ lâu. Bây giờ họ chỉ đơn giản gửi email thông báo huỷ vé?" (pain quá đi ae ơi ).
Thậm chí có người đặt câu hỏi liệu FIFA có bồi thường các chi phí phát sinh ngoài tiền vé hay không, bởi nhiều CĐV quốc tế đã "xả" hàng nghìn USD cho chuyến đi đến Mỹ, Canada hoặc Mexico để theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Để "dập lửa", FIFA cho biết những người bị ảnh hưởng sẽ có cơ hội mua lại vé với mức giá chính xác. Tuy nhiên, tổ chức này không tiết lộ mức giá mới là bao nhiêu, cũng như không đảm bảo người hâm mộ sẽ được giữ nguyên vị trí ghế ngồi đã đặt trước đó (vậy là "chốt deal" kiểu gì đây? ).
Nguồn: soha.vn
Theo thông báo gửi đến khách hàng, FIFA cho biết có một lỗi hệ thống trong đợt bán vé ngày 21/5 khiến một số vé được phát hành với giá... sai bét. Vì thế, những giao dịch bị ảnh hưởng sẽ bị huỷ theo điều khoản bán vé của tổ chức này (chuẩn "chơi lớn" rồi ).
Trong email, FIFA giải thích rằng sự cố kỹ thuật đã dẫn đến việc hiển thị sai giá vé trên hệ thống bán vé chính thức. Toàn bộ số vé thuộc diện bị ảnh hưởng sẽ bị thu hồi và người mua được hoàn lại đầy đủ số tiền đã thanh toán.
Nhưng mà vấn đề không nằm ở chuyện được refund tiền đâu nha! Điều khiến fan "nóng mặt" chính là timing "thảm họa" của FIFA. Chỉ còn khoảng một tuần nữa là World Cup 2026 khai mạc mà giờ mới thông báo huỷ, trong khi nhiều người đã "đập heo đất" để đặt vé máy bay, khách sạn và lên kế hoạch du lịch từ nhiều tháng trước rồi
Trên mạng xã hội, hàng loạt CĐV đang "thả phẫn nộ" ầm ầm. Nhiều người cho rằng FIFA đang bắt người hâm mộ phải gánh hậu quả cho lỗi của chính hệ thống bán vé. Một tài khoản viết: "FIFA nên chịu trách nhiệm cho sai lầm này chứ không phải người hâm mộ". Một người khác bức xúc: "Tôi đã đặt chuyến bay và khách sạn từ lâu. Bây giờ họ chỉ đơn giản gửi email thông báo huỷ vé?" (pain quá đi ae ơi ).
Thậm chí có người đặt câu hỏi liệu FIFA có bồi thường các chi phí phát sinh ngoài tiền vé hay không, bởi nhiều CĐV quốc tế đã "xả" hàng nghìn USD cho chuyến đi đến Mỹ, Canada hoặc Mexico để theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Để "dập lửa", FIFA cho biết những người bị ảnh hưởng sẽ có cơ hội mua lại vé với mức giá chính xác. Tuy nhiên, tổ chức này không tiết lộ mức giá mới là bao nhiêu, cũng như không đảm bảo người hâm mộ sẽ được giữ nguyên vị trí ghế ngồi đã đặt trước đó (vậy là "chốt deal" kiểu gì đây? ).
Nguồn: soha.vn