NắngHạDễThương
New member
Nghĩ mà tức á, FIFA vừa tạo ra một "drama" khó đỡ khiến fan bóng đá toàn cầu phải bật ngửa trước thềm World Cup 2026
Chuyện là thế này: Hệ thống bán vé của FIFA bị lỗi, vô tình "phát miễn phí" hàng chục vé World Cup 2026. Fan thì vui như Tết vì "trúng độc đắc", nhưng rồi FIFA lại "quay xe 180 độ" đòi thu tiền lại. Ơ kìa, sao drama vậy trời?
World Cup 2026 còn chưa đá quả bóng nào mà FIFA đã dính phốt rồi. Theo truyền thông quốc tế, khoảng 60 fan may mắn đã nhận được vé xem World Cup 2026 với giá... 0 đồng. Không phải 0 VNĐ đâu nhé, mà là 0 USD luôn! Một số trận đấu tại Toronto (Canada) bỗng dưng hiển thị giá vé là 0 USD, ai cũng mua được và nhận xác nhận thành công.
Nhiều cổ động viên cứ ngỡ mình "ăn may", kiểu "trời cho" ấy mà. Nhưng không đâu, niềm vui chỉ trong chốc lát thôi Vài ngày sau, FIFA gửi email "xin chào bác" rằng: "À nhầm rồi, lỗi kỹ thuật đó mọi người ơi". Rồi đòi các fan phải trả đủ tiền trong vòng 1 tuần nếu muốn giữ vé. Không trả thì... bay màu vé liền!
Dù FIFA có xin lỗi vì "sự bất tiện" nhưng mà... lỗi do mình gây ra mà lại bắt khách hàng gánh hậu quả, ai nghe mà không bực chứ?
Drama này xảy ra đúng lúc FIFA đang bị "ném đá" tơi bời vì chính sách giá vé World Cup 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA áp dụng cơ chế "giá vé động" (dynamic pricing) - nghĩa là giá vé sẽ thay đổi theo nhu cầu thị trường. Nghe qua thì fancy nhưng thực tế là giá vé... tăng vọt khủng khiếp!
Theo bảng giá công bố, vé xem chung kết World Cup 2026 ở một số hạng ghế có thể lên tới gần 8.000 USD (tầm 200 triệu VNĐ á ). Trên thị trường chuyển nhượng, giá còn cao hơn thế nữa!
Nhiều chuyên gia và fan bóng đá nhận xét rằng World Cup vốn là "ngày hội của nhân loại", ai cũng được tham gia. Nhưng với giá vé "trên trời" thế này thì chỉ có hội nhà giàu mới đủ khả năng thôi
Chính vì thế, chuyện FIFA đòi thu tiền những vé "tặng nhầm" đã gây bão mạng xã hội. Nhiều người gọi đây là "màn xử lý vụng về" và là bằng chứng cho thấy công tác bán vé World Cup 2026 đang... loạn lắm rồi!
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là thế này: Hệ thống bán vé của FIFA bị lỗi, vô tình "phát miễn phí" hàng chục vé World Cup 2026. Fan thì vui như Tết vì "trúng độc đắc", nhưng rồi FIFA lại "quay xe 180 độ" đòi thu tiền lại. Ơ kìa, sao drama vậy trời?
World Cup 2026 còn chưa đá quả bóng nào mà FIFA đã dính phốt rồi. Theo truyền thông quốc tế, khoảng 60 fan may mắn đã nhận được vé xem World Cup 2026 với giá... 0 đồng. Không phải 0 VNĐ đâu nhé, mà là 0 USD luôn! Một số trận đấu tại Toronto (Canada) bỗng dưng hiển thị giá vé là 0 USD, ai cũng mua được và nhận xác nhận thành công.
Nhiều cổ động viên cứ ngỡ mình "ăn may", kiểu "trời cho" ấy mà. Nhưng không đâu, niềm vui chỉ trong chốc lát thôi Vài ngày sau, FIFA gửi email "xin chào bác" rằng: "À nhầm rồi, lỗi kỹ thuật đó mọi người ơi". Rồi đòi các fan phải trả đủ tiền trong vòng 1 tuần nếu muốn giữ vé. Không trả thì... bay màu vé liền!
Dù FIFA có xin lỗi vì "sự bất tiện" nhưng mà... lỗi do mình gây ra mà lại bắt khách hàng gánh hậu quả, ai nghe mà không bực chứ?
Drama này xảy ra đúng lúc FIFA đang bị "ném đá" tơi bời vì chính sách giá vé World Cup 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA áp dụng cơ chế "giá vé động" (dynamic pricing) - nghĩa là giá vé sẽ thay đổi theo nhu cầu thị trường. Nghe qua thì fancy nhưng thực tế là giá vé... tăng vọt khủng khiếp!
Theo bảng giá công bố, vé xem chung kết World Cup 2026 ở một số hạng ghế có thể lên tới gần 8.000 USD (tầm 200 triệu VNĐ á ). Trên thị trường chuyển nhượng, giá còn cao hơn thế nữa!
Nhiều chuyên gia và fan bóng đá nhận xét rằng World Cup vốn là "ngày hội của nhân loại", ai cũng được tham gia. Nhưng với giá vé "trên trời" thế này thì chỉ có hội nhà giàu mới đủ khả năng thôi
Chính vì thế, chuyện FIFA đòi thu tiền những vé "tặng nhầm" đã gây bão mạng xã hội. Nhiều người gọi đây là "màn xử lý vụng về" và là bằng chứng cho thấy công tác bán vé World Cup 2026 đang... loạn lắm rồi!
Nguồn: kenh14.vn