FIFA chơi lớn: Bỏ 2 triệu để tên mình lên màn hình sân World Cup 2026, fan "té ngửa"

MèoCon2k5

New member
Trong thời đại bóng đá ngày càng thương mại hóa, FIFA dường như luôn biết cách tìm ra những "mỏ vàng" mới từ chính những người hâm mộ trung thành nhất. Mới đây thôi, họ vừa tung ra một dịch vụ "độc lạ" với giá 79 USD (hơn 2 triệu đồng) chỉ để... được xuất hiện trên màn hình chính của sân bóng. Nghe xong mà muốn "xỉu up xỉu down" luôn

8d9488f0b45122270d9b.jpg


Sáng kiến này có cái tên nghe khá fancy là "Super Shout-Out". Với mức giá 79 USD, các bạn fan sẽ có cơ hội được hiển thị tên của mình trên màn hình khủng của sân vận động trong suốt thời gian khởi động trước các trận đấu. Nhưng plot twist ở chỗ, đây không phải là giá trọn gói đâu nhé! FIFA còn cho phép mỗi người mua tối đa 4 "suất" hiển thị cho mỗi đơn hàng, tương đương với 316 USD (hơn 8 triệu VNĐ), chưa kể các khoản thuế phí áp dụng nữa. Trời ơi đất hỡi!

Dịch vụ này sẽ được triển khai trong toàn bộ 72 trận đấu thuộc vòng bảng World Cup 2026. Nhìn bề ngoài thì "Super Shout-Out" có vẻ như là một cơ hội "xịn sò" để người hâm mộ được hòa cùng không khí bóng đá, một kỷ niệm khó quên khi tên mình xuất hiện tại sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng đó là một chiến lược kinh doanh được tính toán kỹ lưỡng nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ những cảm xúc thuần túy nhất của người yêu bóng đá. Làm một phép tính nho nhỏ nào: Với 72 trận vòng bảng, giả sử mỗi trận đấu có khoảng 1.000 người sẵn sàng chi trả 79 USD cho dịch vụ này (một con số rất khiêm tốn so với sức chứa hàng chục ngàn chỗ ngồi của các sân vận động tại Mỹ, Canada và Mexico), thì doanh thu mà FIFA thu về chỉ riêng từ chiêu này đã lên tới gần 5,7 triệu đô. Tính ra mà "choáng váng" luôn!

1f7d7618a3a32a9af31b.jpg


Các tờ báo lớn của Anh đã bình luận về dịch vụ này khá mỉa mai. "FIFA đang ngày càng biến các giải đấu của mình thành những cỗ máy in tiền khổng lồ, nơi mọi khía cạnh, từ vé xem trận đấu, bản quyền truyền hình, vật phẩm lưu niệm, cho đến những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất là một dòng tên trên bảng điện tử, đều được định giá cao ngất ngưởng", tờ The Sun viết.

Chuyện này cũng khiến cộng đồng mạng và giới mộ điệu bình luận xôn xao không ngớt. Trên các diễn đàn, người hâm mộ gọi đây là một hành động "bóc lột", "hút máu" và "không thể chấp nhận được". Đúng kiểu "vắt chanh bỏ vỏ" luôn!

Nhiều ý kiến cho rằng, World Cup vốn đã là một giải đấu cực kỳ đắt đỏ đối với người hâm mộ bình thường rồi. Chi phí cho vé máy bay, khách sạn, ăn uống và vé vào sân đã là một gánh nặng khổng lồ. Việc FIFA tiếp tục tung ra những dịch vụ "phù phiếm" với mức giá cắt cổ như vậy chẳng khác nào xát muối vào nỗi đau tài chính của những người yêu bóng đá thực sự. "Nhìn một cách tích cực, 79 USD cũng là giá dịch vụ rẻ nhất mà tôi thấy ở Mỹ rồi", một bình luận chua chát nói. Cay đắng quá đi mất!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top