BiDethuong610
New member
Sau bao năm tháng "phiêu lưu" khắp đất Anh, Italia, cuối cùng Torres cũng quay về với Atletico Madrid - mái nhà đã phát hiện và tạo dựng nên một trong những tiền đạo trẻ đỉnh cao nhất thời bấy giờ
Fernando Torres sinh ra và lớn lên ở Fuenlabrada, một thị xã ngoại ô của thủ đô Madrid. Sau khi gây ấn tượng mạnh ở lò đào tạo trẻ, năm 17 tuổi, cậu bé tài năng này đã được HLV Luis Aragones của Atletico Madrid trao cơ hội lên đội một
Ngay khi được trao áo số, Torres đã chứng minh mình không phải dạng vừa đâu nhé!
Dù lúc đó Atletico Madrid chưa phải đội bóng quá mạnh, nhưng cậu thanh niên Torres vẫn sút tung lưới 91 bàn/244 trận trong suốt 7 năm (từ 2000 đến 2007) gắn bó với màu áo đỏ
Sở hữu tốc độ và kỹ thuật lắt léo đỉnh cao, Torres nhanh chóng trở thành hiện tượng tại La Liga. Biệt danh "El Niño" (đứa trẻ thần đồng) chính là minh chứng cho sự xuất hiện chấn động của anh tại giải đấu này
Dù được yêu thương hết mực ở Atletico Madrid, nhưng rõ ràng một tài năng như Torres không thể cứ mãi chơi bóng mà không có danh hiệu nào
Sau 7 năm gắn bó với Atletico Madrid, anh đã tổ chức họp báo để công bố quyết định rời sân Vicente Calderon
Lúc đó, thông tin Torres chia tay Atletico Madrid khiến hàng ngàn fan phẫn nộ tột độ. Từ vị thế người anh hùng, Torres bỗng trở thành "kẻ phản bội" trong mắt những CĐV cực đoan của Atletico
Bất chấp drama, mùa hè 2007, Torres chính thức gia nhập Liverpool với mức giá khoảng 20 triệu bảng - một kỷ lục chuyển nhượng của The Kop thời điểm đó
Trong màu áo Liverpool, Torres tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của mình. Anh cùng với đội trưởng Gerrard trở thành cặp đôi huyền thoại không thể tách rời của đội bóng thành phố cảng
Nguồn: soha.vn