Cộng đồng LMHT Hàn Quốc đang rần rần vì drama căng đét! Mới đây thôi, một bộ phận fan của Ruler đã "soi" chuyện thuế của Faker để "che đậy" cho thần tượng của mình Rõ ràng là chiêu này không ăn thua gì, nhất là với một huyền thoại như Faker. Nhưng mà plot twist là cách xử lý của Fanable - công ty quản lý Faker lại khiến fan Gumayusi... bực mình lắm luôn!
Để mọi người hiểu rõ hơn thì Fanable chính là công ty đang quản lý cả Faker lẫn Gumayusi đó. Sự hợp tác này bắt đầu từ hồi Gumayusi còn thi đấu cho T1, và dù bây giờ anh ấy đã sang HLE rồi thì vẫn tiếp tục hợp tác nha.
Chiều ngày 14/04 (giờ VN), Fanable chính thức lên tiếng tuyên bố sẽ bảo vệ tất cả tuyển thủ (kể cả Faker và Gumayusi) và sẽ kiện bất cứ ai có hành vi toxic nhắm vào các thân chủ của mình
Nghe thì có vẻ ổn đấy, nhưng mà timing hơi... trễ chút? Nhiều người, đặc biệt là fan Gumayusi, cho rằng Fanable hành động quá chậm. Hồi năm ngoái, Gumayusi từng là "nạn nhân" của T1Gall - nhóm fan cuồng của Faker, bị tấn công dữ dội liên tục. Thậm chí ngay cả lúc T1 thắng hay vào ngày kỷ niệm của Faker, họ vẫn không tha cho Gumayusi
Lúc đó, cả T1 lẫn Fanable đều... im re luôn, không có động thái gì cả. Nên giờ khi Fanable lên tiếng, nhiều người đồn đoán là vì ảnh hưởng của Faker quá to nên họ không thể im lặng được nữa thôi.
Cộng đồng mạng bày tỏ:
- "Họ cần bảo vệ tuyển thủ nhiều hơn, không hiểu sao để lâu đến vậy"
- "Cuối cùng thì họ (Fanable) cũng làm gì đó rồi, sau khi im lặng với vụ Gumayusi năm ngoái, tôi còn tưởng đây là công ty 'ma' luôn á"
- "Nếu được thì xử lý cả đám T1Gall nữa nhé"
**Vị thế của Faker: Bất khả xâm phạm là có thật! **
Nguồn: gamek.vn