Fan Taylor Swift nổi điên phá rào vì phải chịu nóng chờ hàng giờ liền

CherryBoy

New member
Show diễn của chị đẹp Taylor Swift ở Lisbon (Bồ Đào Nha) vừa rơi vào tình trạng hỗn loạn kinh hoàng khi đám fan giận dữ tới mức phá luôn hàng rào vì phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ trong cái nóng như rang lạc vậy trời

Sau khi kết thúc hành trình ở Paris (Pháp), chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Eras Tour của Taylor Swift đã di chuyển đến thành phố Lisbon vào ngày 24/5. Thế nhưng, buổi biểu diễn đầu tiên ở Bồ Đào Nha không có khởi đầu suôn sẻ tí nào khi người hâm mộ phải chờ đợi lâu hơn dự kiến cả tiếng đồng hồ giữa thời tiết nóng bức để được vào sân vận động Estádio da Luz.

Trước buổi hòa nhạc, hình ảnh ghi lại cho thấy hàng dài người hâm mộ xếp hàng như thời bao cấp bên ngoài địa điểm tổ chức. Theo thông báo, cổng mở cửa cho khán giả có vé mời hợp lệ vào lúc 16h. Nhưng mà theo thông tin thì người hâm mộ không được phép vào bên trong cho đến tận 16h45 luôn á

694aca6fc5e5dfb754cc.jpg


60de3f1789953b9e7ced.jpg


c1780d2dbd30481f6229.jpg


2bc9665a94eb009481de.jpg


Sự chậm trễ này khiến những người vốn đã xếp hàng từ trước đó rất lâu trở nên bực bội cực độ và hét vào mặt nhân viên an ninh: "Cho chúng tôi vào đi!". Tức thật đấy các bạn ơi

Tình hình sau đó càng khó kiểm soát hơn khi tận 200 khán giả đã phá hàng rào, vượt qua cổng an ninh và tiến vào sân vận động luôn trong sự khiếp sợ của đội ngũ an ninh. Cảnh tượng thật sự kinh hoàng

"Có rất nhiều người xô đẩy đám đông. Họ phá bỏ hàng rào luôn. Chỉ có hai nhân viên bảo vệ bên ngoài nên lực lượng an ninh phải được triển khai để đối phó với những người hâm mộ náo loạn. Họ bắt đầu hét lên, 'Cho chúng tôi vào, cho chúng tôi vào'. Người hâm mộ cuồng loạn vì sự chậm trễ. Mọi người xô đẩy và la hét. Các nhân viên khá lo lắng, sợ hãi trước vụ việc. Tôi không biết điều gì đã gây ra sự chậm trễ nhưng chúng tôi phải đợi khách VIP vào trong, còn những người hâm mộ khác buộc phải đợi", nhân viên bảo vệ kể lại.

Thời tiết nóng bức được cho là nguyên nhân người hâm mộ dễ bộc phát cơn giận dữ hơn bình thường. An ninh có quy định nghiêm ngặt là không được phép mang nước vào sân (lạ ghê ). Tuy nhiên, do người hâm mộ phải chờ đợi trong thời gian dài dưới cái nóng kinh khủng, ban tổ chức phải thay đổi vào phút cuối, cho phép mang theo nước uống vào sân vận động có mái che.

"Tôi chỉ cảm thấy buồn. Tôi đã chi hàng nghìn USD để được gặp Taylor. Làm ơn, tôi chỉ muốn ở bên trong thôi", một người nói. Thương quá đi

Trong khi đó, khán giả đến từ Amsterdam (Hà Lan) cho biết cùng 3 người bạn xếp hàng chờ suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng lúc tiếp cận cổng sân vận động đã bị đuổi ra ngoài.

"Chúng tôi như gia súc được chăn thả. Hoàn toàn hỗn loạn", fan nữ ví von. Không thể chấp nhận được luôn

USA Today Entertainment đưa tin khi Taylor xuất hiện trên sân khấu, cô không đưa ra lời xin lỗi vì sự chậm trễ và để fan phải chờ đợi. Ê kíp làm việc cho Taylor cũng không trả lời email khi được hỏi về lý do bắt đầu muộn. Hơi sốc nha các bạn

Thay vào đó, nữ ca sĩ 35 tuổi tri ân tình cảm người hâm mộ dành cho mình: "Đây là lần đầu tôi đến Bồ Đào Nha và đây là cách các bạn chào đón chúng tôi. Khi tôi bước ra ngoài, phóng tầm mắt và nhìn thấy đám đông, các bạn như lấy đi hơi thở của tôi. Tim tôi đập rất nhanh. Các bạn làm cho tôi cảm thấy được yêu thương. Cảm ơn các bạn rất nhiều".

Taylor dự kiến diễn thêm một đêm nữa ở Lisbon trước khi tới Madrid (Tây Ban Nha) và mở show tại sân vận động Estadio Santiago Bernabeu vào ngày 29/5. Hy vọng lần sau sẽ không có chuyện này nữa nhé!

f7220536f6902c6ba9fe.jpg


9922ddddb2736434fe3d.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top