Mấy chap gần đây của manga One Punch Man đang ra đều đặn phết, không còn đứt quãng nữa nha các bro! Cuộc battle giữa Hiệp Hội Quái Vật và hội anh hùng đang căng đét, đặc biệt là màn comeback hoành tráng của Garou - quái vật "xịn xò" nhất series.
Hiện tại sau khi "xử gọn" cụ Bomb, Garou đang 1v1 với thầy cũ Bang. Với sức mạnh buff liên tục + cụ Bang đã hết hơi, chắc chắn Garou sẽ win ez. Dự là sau khi đánh bại Bang, Garou sẽ tiếp tục "càn quét" hết luôn Tinh Trùng Đen và Quốc Trưởng Xấu Xí.
Nhưng mà... đây là điểm các fan lo nhất nè! Nhiều người đang sợ Saitama xuất hiện quá sớm và "spoil" màn trình diễn của Garou. Rõ ràng với tính cách và sức mạnh vô địch của anh đầu trọc, Garou sẽ không có cửa phản kháng luôn. Thế nên giờ fan One Punch Man đang cầu nguyện: "Làm ơn đừng cho Thánh Phồng xuất hiện sớm quá!"
Manga khác thì fan hay kêu: "Main ơi đến đây! Dùng sức mạnh tình bạn đi! Nhớ lời thầy dạy đi!" Còn fan One Punch Man thì lại: "Đưa main đi xa xa thôi... Phản diện cố lên...! Hãy flex hết skill đi, nói gì đó đi, show hết sức mạnh đi trước khi main tới!"
Tất nhiên với style "one punch man" của Saitama thì anh ấy còn lâu mới tới. Chắc giờ anh đang dạo chơi đâu đó, chờ King gặp nguy rồi triệu hồi anh đúng lúc Garou mạnh nhất. Lúc đó, khi Saitama và Garou chạm mặt = báo hiệu màn show của quái vật này đã hết giờ rồi!
Phải công nhận One Punch Man unique vãi! Hiếm có manga nào mà main lại mạnh quá trời quá đất như Saitama. Có thể nói trong bộ này, Saitama xuất hiện = báo hiệu với fan rằng "Oke trận chiến kết thúc rồi đó"
Nguồn: gamek.vn