Chuyện là thủ thành Đặng Văn Lâm - người hùng giữ khung thành cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup - đang khiến cả fan Myanmar phải "điên đảo" luôn á! Với những pha cứu thua thần thánh, anh chàng cao 1m88 này không chỉ là bức tường thép của đội nhà mà còn là visual cực phẩm khiến ai cũng phải ngẩn ngơ.
Không chỉ fan Việt mê mệt Đặng Văn Lâm, mà giờ cả cổ động viên Myanmar sau trận đấu với Việt Nam cũng "sốt xình xịch" vì anh thủ môn đẹp trai lai Tây này rồi nè!
Trên Facebook của một hội cổ động viên bóng đá Myanmar, cả đống người đã bắt đầu hỏi han về chàng cầu thủ có chiều cao "khủng long", thân hình chuẩn soái ca và gương mặt điển trai ngời ngời kia là ai. Tò mò quá đi thôi!
Và rồi có một fan Myanmar nhiệt tình đã lập tức đăng bài giới thiệu chi tiết: "Thủ môn của đội Việt Nam là Đặng Văn Lâm. Cậu ấy sở hữu hai dòng máu Việt và Nga. Văn Lâm sinh ra tại Moscow nhưng mang quốc tịch Việt Nam. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Spartak Moscow. Từ năm 2015, Văn Lâm chuyển hẳn về Việt Nam thi đấu và có lần đầu lên tuyển hai năm sau đó".
Dưới phần comment, hội fan Myanmar đã bùng nổ với những lời khen có cánh cho Đặng Văn Lâm. Ai cũng công nhận chàng thủ môn của Việt Nam cao to, thi đấu xuất sắc, ngoại hình thì điển trai hết phần người khác luôn! Thậm chí có người còn gợi ý ĐT Myanmar nên chiêu mộ những cầu thủ con lai hoặc nhập tịch như vậy để tăng sức mạnh cho đội bóng, vì Myanmar cũng có nhiều người như thế lắm.
Hiện tại, cộng đồng fan Myanmar vẫn đang tiếp tục "bàn tán sôi nổi" về thủ môn Đặng Văn Lâm. Còn fan Việt thì cứ tự hào mà share thêm info, clip về anh chàng quốc dân này nha!
Để mọi người hiểu rõ hơn, thủ thành Đặng Văn Lâm sinh ngày 13/8/1993, có bố là người Việt Nam và mẹ người Nga. Văn Lâm thừa hưởng gen trội của mẹ nên mới đẹp trai lai Tây như vậy đó! Bố mẹ của Văn Lâm làm trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng chàng thủ thành 23 tuổi này lại thích bóng đá và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Spartak Moscow và Dinamo Moscow.
Năm 2010, Đặng Văn Lâm về Việt Nam thử việc và sau đó được triệu tập vào đội U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á. Nhưng sự nghiệp của anh khá lận đận dù được Hoàng Anh Gia Lai ký hợp đồng đào tạo trẻ, rồi anh lại trở về Nga năm 2014. Khát khao được cống hiến cho đội bóng quê cha, Đặng Văn Lâm từng viết một status cảm động trên Facebook hi vọng được giới thiệu thử việc ở đội tuyển Việt Nam.
Tuy không may mắn được cựu HLV Miura gọi lên "ăn cơm tuyển", nhưng Lâm "Tây" vẫn không ngừng cố gắng và nỗ lực. Khi trở lại với V.League trong màu áo CLB Hải Phòng, thủ thành sinh năm 1993 luôn thể hiện được sự chắc chắn của mình.
Và trong suốt mùa giải 2018, Văn Lâm chỉ để thủng lưới 26 bàn trong tổng số 25 trận thi đấu - thành tích ấn tượng này đã đưa anh trở thành thủ môn đình đám của Việt Nam. Chẳng có lí do gì mà HLV Park Hang-seo lại bỏ qua cái tên này trong cuộc chinh chiến ở AFF Cup 2018 cả!
Nguồn: svvn.tienphong.vn