Dạo gần đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang "lên đồ" tích cực tìm cách nhập tịch thêm cầu thủ nước ngoài, mục tiêu là boost sức mạnh cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cho xịn sò
Và vừa rồi đây, FAM đã hoàn tất thủ tục nhập tịch cho cầu thủ cao ráo 1m88 gốc Kosovo tên là Liridon Krasnniqi. Đây là tin vui với HLV tuyển Malaysia là Tan Cheng Hoe - ông đang kỳ vọng lắm luôn. Thế nhưng, CĐV Malaysia thì... không phải ai cũng hào hứng đâu nhé Đã xuất hiện khá nhiều ý kiến "mặn mòi" về chính sách nhập tịch ồ ạt của bóng đá xứ sở này.
Tờ New Straits Times của Malaysia đã tổng hợp lại một đống comment khá bất bình của NHM. Nhiều người tỏ ra không vui khi việc nhập tịch cho Liridon Krasnniqi được chính phủ Malaysia xử lý quá mượt, trong khi người dân bình thường muốn nhập tịch thì khó như "leo cây cau" Còn về chuyện bóng đá, một CĐV viết thẳng:
"Từ bao giờ chúng ta phải dựa vào cầu thủ ngoại để gánh team tuyển vậy? FAM hết chiêu tìm tài năng trong nước rồi à?".
Nhẹ nhàng hơn một chút, một fan Malaysia khác chia sẻ: "Cảm ơn bạn và chào mừng bạn nhé. Nhưng mình vẫn chờ đến ngày tuyển Malaysia có thể dự World Cup với đội hình toàn cầu thủ nội. Nếu vậy thì sẽ phấn khích và tự hào biết chừng nào luôn!"
Tất nhiên rồi, cũng có nhiều fan Malaysia khác lại ủng hộ hết mình việc nhập tịch, miễn sao giúp tuyển nhà mạnh lên là được.
"Cũng ổn mà. Bỏ cái tư duy thời năm 80, 90 đi các bạn ơi. Nếu thành công nhờ nhập tịch thì cũng ok thôi. Giờ là thời đại mới rồi, năm 2020 rồi, quan trọng là tuyển mình tiến bộ. Tôi muốn thấy Malaysia lên top đầu châu Á, chơi ở Olympic hay World Cup nên phải dùng mọi thứ tốt nhất có thể".
Nguồn: soha.vn