Fan cuồng rình Jungkook 22 lần vẫn được thả, ARMY tức điên: "Pháp luật bảo vệ sai người rồi!"

c6ce1c9f315849a09dda.jpg


Ơ kìa, nghe mà tức á! Một chị fan cuồng người Brazil cứ đeo bám Jungkook (BTS) như hình với bóng giờ lại được tòa Hàn Quốc cho hưởng án treo thôi. Dù đã làm cả tá thứ xâm phạm đời tư của Golden Maknae, nhưng chị này vẫn không phải vào tù ngay. Và đương nhiên là cộng đồng ARMY giờ đang nổi điên lên rồi, bảo mức án này nhẹ như không, làm sao mà răn đe được bọn sasaeng khác chứ!

Theo nguồn tin từ phía tòa án, Thẩm phán Park Ji Won thuộc Tòa án Quận Tây Seoul đã tuyên phạt chị fan cuồng này một năm tù giam nhưng cho hưởng án treo trong hai năm với các tội danh vi phạm luật chống quấy rối và xâm phạm tài sản.

ff3b911ed308f8dc0a47.jpg


Nghe xong story mà tức luôn nha! Chị này bị đưa ra xét xử vì lý do gì à? Tại vì đã tìm đến nhà của Jungkook tận 22 lần chỉ trong mỗi tháng 12 năm ngoái thôi. 22 lần đó các bạn ơi! Không những thế, chị còn bấm chuông cửa liên tục, lởn vởn quanh khu vực nhà riêng của oppa và để lại đủ thứ đồ đạc bên ngoài cửa nữa.

Sau khi bị phát hiện, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm khẩn cấp, cấm chị này không được lại gần Jungkook hoặc nhà của anh trong bán kính 100 mét. Nhưng mà guess what? Chị này hoàn toàn phớt lờ luôn!

Đến tháng 1, chị lại quay về nhà Jungkook, để lại ảnh cùng các tài liệu in ấn trước cửa. Điều tra còn phát hiện chị ta đứng rình ở lối vào phụ của tòa nhà. Khi thấy nhân viên giao hàng đi vào, chị lợi dụng lúc người đó ra về để lén lút xâm nhập vào bên trong luôn. Creepy vãi!

56f68b10af966ccd296d.jpg


Thế mà dù tái phạm nhiều lần và vi phạm lệnh cấm tiếp cận, tòa án vẫn quyết định không bỏ tù ngay. Lý do? Thẩm phán cho rằng động cơ của chị này là muốn "bày tỏ tình cảm" chứ không có ý định gây hại cho Jungkook. Ủa???

Thêm nữa, tòa còn xem xét ba tháng tạm giam trước đó như tình tiết giảm nhẹ. Cộng thêm việc chị này sẽ bị trục xuất khỏi Hàn Quốc sau khi án có hiệu lực nên được cho là giảm nguy cơ tái phạm rồi.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top