MeoMai6620
New member
Để toàn tâm toàn ý cày bóng đá, chàng quản lý trẻ đã quyết định nghỉ việc luôn quá trời luôn!
Một anh quản lý trẻ đã nghỉ việc ngay lập tức để có thể ngồi ở quán bar cày sương sương FIFA World Cup Brazil 2014. Chàng trai tên Li Quan, 27 tuổi, ở tỉnh An Huy đã làm nổ tung MXH với quyết định "táo bạo" này. Anh đã từ bỏ chức vụ quản lý tiếp thị tại một công ty dệt may ở Thượng Hải vào ngày 7/6, An Huy TV đưa tin.
Li chia sẻ rằng mặc dù anh kiếm được 100.000 nhân dân tệ (khoảng 300 triệu VND) một năm, nhưng anh cảm thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo vì chẳng có gì ngoài công việc.
"Tôi cảm thấy như một cái gì đó đã mất đi. Cuộc sống không thể chỉ có mỗi công việc. Đôi khi chúng ta cũng nên rời bỏ nó để nghỉ ngơi và làm những gì mình thích", Li bật mí với các phóng viên.
Chàng trai cũng kể thêm rằng hồi còn đi học anh thường chơi bóng đá ở trường, và giờ anh muốn sống lại những kỷ niệm tuổi thơ đó bằng cách xem World Cup. Chill phết nhỉ!
Mặc dù quyết định của Li khiến hội bạn thân và cư dân mạng Trung Quốc sốc nặng, nhưng Li vẫn tự tin rằng anh có thể tìm được một công việc khác khi World Cup 2014 kết thúc. Tư duy tích cực là đây!
Li và các fan hâm mộ bóng đá khác giải thích rằng công việc thì lúc nào cũng có thể làm tiếp, nhưng World Cup thì 4 năm mới có một lần. Logic cực mạnh không thể chối cãi!
Nguồn: soha.vn