Từ ngày mấy anh tài trẻ như Gumayusi, Oner, Keria, Zeus gia nhập T1, nhiều người cứ nghĩ Faker giờ đã "hết thời", lu mờ trước các đàn em. Đặc biệt trong giai đoạn T1 "nghiền nát" mọi đối thủ, vai trò của anh như không nổi bật bằng Gumayusi hay Zeus, Oner. Số lượng MVP cũng ít hơn hẳn các em út, khiến nhiều người tưởng "không có Faker thì đội vẫn okie mà?"
Tất nhiên, suy nghĩ sai bét này đã bị chính Faker "đánh tơi bời" sau khi anh dính chấn thương phải nghỉ thi đấu Mùa Hè vừa rồi
Đến CKTG 2023, Faker vẫn giữ nguyên phong cách quen thuộc khi cả đội lên đỉnh phong độ: cố gắng hòa hoặc thắng lane, chọn hướng gank hợp lý, nhường CS cho các vị trí cần thiết hơn, kiến tạo lối chơi cho T1, hỗ trợ sát thương và control vào late game. Dù đôi khi cũng có lúc không mượt lắm, ví dụ như trận gặp Gen.G - đối thủ quá mạnh và quá hiểu T1.
Mới đây, theo thống kê từ vòng Swiss của CKTG 2023, Faker sở hữu hai thành tích hoàn toàn... trái ngược nhau một cách bá đạo
Thứ nhất, anh là tuyển thủ đóng góp sát thương ÍT NHẤT trong toàn đội T1 dù team vẫn thắng - chỉ 9% damage trong trận đấu với Cloud9.
Nhưng plot twist là Faker cũng chính là người gây SÁT THƯƠNG LÊN TƯỚNG ĐỐI THỦ NHIỀU NHẤT trong một trận đấu tính đến hết vòng Swiss CKTG 2023 - với 50,6% damage trong trận gặp chính "kỳ phùng địch thủ" Gen.G luôn đó!
Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Nhưng đây chính xác là vai trò của Faker tại T1 đấy!
Khi cả đội phong độ ngất trời, Faker lùi về làm "người dẫn đường" để các em tỏa sáng. Còn khi T1 gặp khó, Faker sẽ đứng ra làm "đầu tàu", gồng gánh bằng mọi giá để team có kết quả tốt nhất. Ở Faker hiện tại, không chỉ là leader về chuyên môn mà còn là chỗ dựa tinh thần cho cả đội
Nguồn: gamek.vn