Mới đây thôi, nhà vô địch thế giới CKTG mùa 6 - SKT T1 vừa có trận đấu cực căng tại vòng Tứ Kết KeSPA Cup. Đây là giải đấu thường niên do hiệp hội thể thao điện tử Hàn Quốc tổ chức nha. Tuy không phải giải quốc tế xịn sò lắm, nhưng mà các ông lớn Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc vẫn đánh nhau vì danh dự cực căng đó!
Đối thủ lần này của Faker và hội anh em chính là MVP - một đội tuyển khá mạnh từ LCK. Trước khi vào tứ kết, khi phỏng vấn với báo chí, Thánh Nerf đã "thả thính" về việc sẽ pick một tướng "không ai chơi" vào thi đấu luôn nè!
"Tôi muốn mang đến một vị tướng mà không ai chơi cả. Chính vì thế, tôi rất khi sử dụng những vị tướng quen tay khi leo rank xếp hạng. Trong CKTG vừa rồi, tôi đánh Ryze nhiều cũng vì hắn khó chơi. Khá đáng tiếc trong trận đấu vừa qua, tôi không được sử dụng Ryze vì bị Chungnam cấm."
"Tôi nghĩ rằng tất cả các team Hàn đều mạnh. Tôi thậm chí còn nhớ rằng MVP khá mạnh năm trước, và chúng tôi đã thua họ một lần. Lần này tôi sẽ cố gắng hết sức, và bởi vì Kespa Cup là giải đấu cuối trong năm, tôi sẽ dùng những vị tướng 'dị' trong dịp này. Hi vọng rằng mọi người sẽ thấy thích thú với những trận đấu sắp tới."
Và thế là... nói làm là làm thật! Faker chính thức vác ra một quân bài siêu dị trong ván đấu đầu tiên với MVP hôm đó. Đó chính là Galio - quân bài này Faker dùng để đối đầu với Viktor đường giữa bên địch luôn.
Mặc dù gặp chút khó khăn giai đoạn đầu game. Nhưng mà qua phút 25, khi đã có hơn 2 item xịn, Galio của Faker liên tục đi đầu trong các trận giao tranh và như một bức tường chắn chiêu thức cực ngầu cho đồng đội.
Trong khi đó, Bang, Wolf và Profit thoải mái đứng sau xả damage thỏa thích, hoàn toàn yên tâm vì phía trước có 1 con tank quái vật với chiêu cuối khống chế diện rộng luôn sẵn sàng đỡ đòn. Chill phết!
Sang game 2, Faker khóa ngay Ryze trong lượt chọn tướng đầu tiên của mình. Và đương nhiên rồi, với vị tướng tủ này, Faker đã khiến cho MVP có một ván đấu thứ hai thực sự... ác mộng luôn á!
Nguồn: gamek.vn