Vậy là đã 13 năm kể từ ngày Faker chính thức debut tại LCK rồi đó các bạn ơi! Cả một chặng đường đầy thăng trầm nhưng vô cùng huyền thoại của làng LMHT Hàn Quốc và thế giới. Tất nhiên, với một tuyển thủ kỳ cựu như vậy, vinh quang thì nhiều nhưng đắng cay cũng không thiếu. Mới đây, Faker đã chia sẻ một câu chuyện khiến ai nghe cũng phải xót xa - sau mùa giải 2018 thực sự chạm đáy, anh thậm chí còn nghĩ đến chuyện giải nghệ luôn!
Faker tâm sự: "Khoảng năm 2018, tôi tự hỏi bản thân, 'liệu đây có phải là lúc mình bị loại khỏi cuộc chơi?'. Khi đó, có một nhận định thường thấy rằng sự nghiệp của các tuyển thủ Esports thường rất ngắn ngủi, và tôi thực sự đã cảm thấy mình không thể thoát khỏi xu hướng đó."
Nhưng may mắn thay, một phần trong anh đã tự phản bác: "Thực sự lúc nào cũng phải lùi bước một cách bất lực chỉ vì tuổi tác? Mình không thể chứng minh điều đó không đúng sao? Mình không thể tiếp tục chứng minh bản thân mình lâu hơn nữa sao?". Từ đó trở đi, Faker đã luyện tập không ngừng nghỉ để duy trì form đỉnh nhất!
Tính từ LCK Cup 2026 đến giờ, phải nói thật là T1 đang thi đấu chưa được quá smooth, chỉ ở mức ổn ổn thôi. Nhưng bản thân Faker thì vẫn giữ phom khá là stable đấy! Tất nhiên, anh không thể carry cả team một mình được, nhưng vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất hiện tại. Điển hình chính là trận thắng HLE vừa rồi, những pha xử lý của Faker đã góp công cực lớn giúp T1 vượt qua khó khăn á.
Dù sao thì T1 cũng không thể cứ dựa hoài vào Faker được. Nhưng việc anh vẫn giữ được phong độ tốt chính là nền tảng quan trọng để các đồng đội như Oner, Keria có thể tỏa sáng và mang về chiến thắng cho nhà đương kim vô địch CKTG đó!
Nguồn: gamek.vn