Nói về Faker thời điểm hiện tại thì phải nói luôn là dù anh ấy có thể không còn "solo kill" hay "outplay" ầm ầm như xưa nữa, nhưng với cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thì ông vẫn là một tượng đài sống không ai bàn cãi được! Không chỉ khiến mọi người phải "ngả mũ" vì thành tích xịn xò, Faker còn được biết đến là tuyển thủ luôn giữ được thái độ chuyên nghiệp bất kể hoàn cảnh nào.
Mới đây thôi, một fan hâm mộ đến xem trận đấu giữa T1 và Gen.G đã quay lại cảnh Faker trả lời phỏng vấn sau khi "ẵm" double MVP. Điểm đặc biệt ở đây là gì à? Đó là kể cả khi đã xong phần phỏng vấn, Faker sau khi cúi chào chị MC vẫn cầm mic trên tay và đứng đợi nhân viên sân khấu đến nhận lại. Sau đó anh cúi đầu chào người nhân viên đó và khán giả, rồi mới di chuyển về phía hậu trường.
Hành động của Faker tuy nhỏ nhưng nó thể hiện đầy đủ tác phong của một tuyển thủ chuyên nghiệp thật sự: dù có đứng ở đỉnh cao đến mấy vẫn tôn trọng những người đã góp phần vào màn trình diễn của mình, kể cả đó chỉ là một nhân viên hậu đài bình thường. Đây là một hành động đơn giản nhưng đôi khi bị bỏ qua dễ dàng vì nó quá nhỏ nhặt và ít người để ý tới lắm.
Faker vẫn sẽ luôn là Faker thôi, kể cả khi chỉ mới là tân binh non choẹt hay đã trở thành huyền thoại bất diệt của làng LMHT rồi. Có thể ở thời điểm hiện tại, anh không còn duy trì phorm quá khủng như trước nữa nhưng có một điều chắc chắn luôn: Faker sẽ không bao giờ khiến fan "té ngửa" vì những hành động hay lời nói thiếu chuyên nghiệp, thiếu chuẩn mực, cả trong lẫn ngoài những sân đấu. Đúng chuẩn idol đời thực luôn!
Nguồn: gamek.vn