Faker khiêm tốn: "Điểm mạnh nhất của mình là biết mình yếu chỗ nào"

MiSusu3846

New member
bd99d10518198c473772.png


Mới đây, "Ông trùm" Faker vừa có buổi tâm sự chill chill với Inven Global - trang tin esports số 1 xứ kim chi, sau khi T1 nghiền nát Afreeca Freecs. Nói về Faker thì có khi hơi nhàm chán rồi nhưng mà không sao, vẫn cứ cuốn làm sao ý!

5c21f845f31763ce2f7c.jpg


3bdbea6cf48b1ab09625.png


Chủ đề về Faker thì cũng hiếm có nội dung nào mới mẻ, nhưng cũng chưa bao giờ thôi cuốn hút đâu nha. Và trong buổi phỏng vấn với Inven lần này, anh chàng lại một lần nữa khiến fan mê mệt với những chia sẻ về sự nghiệp lẫn con người của mình.

64ab1be84a3481928f3f.png


Khi được hỏi là điểm mạnh gì khiến Faker vượt trội hơn các tuyển thủ chuyên nghiệp khác, anh bạn đã trả lời khiến ai cũng phải gật gù:

"Em nghĩ điểm mạnh nhất của em là rất dễ phát hiện ra khuyết điểm của bản thân. Vì vậy em sửa chữa chúng rất nhanh, và nhờ đó duy trì được sự nghiệp lâu hơn so với một số bạn khác."

ca399211fe908a9ed981.jpg


Lại một lần nữa, phong cách trả lời vừa chỉn chu vừa khiêm tốn của Faker khiến hội fan "mát lòng mát dạ" hẳn Nhưng thật ra cũng phải công nhận là có thật đấy! Faker trụ lại môi trường chuyên nghiệp lâu hơn hẳn các tuyển thủ khác, nhất là những ngôi sao cùng thời với anh.

Bản thân Faker cũng trải qua không ít lần "lột xác" đỉnh cao: từ cậu bé thần đồng hổ báo nổi tiếng với những vị tướng đấu sĩ, sát thủ đường giữa, tới mẫu tuyển thủ sở hữu bộ tướng rộng nhất nhì game, rồi lại trở thành đội trưởng với vai trò call-team, hỗ trợ đồng đội. Có lẽ việc không ngừng tự kiểm điểm và hoàn thiện bản thân chính là bí kịp giúp Faker trụ vững tại LCK trong suốt 8 năm trời, bất chấp việc phong độ không còn được như thời đỉnh cao nữa.



Ngoài ra, Faker còn mang đến khá nhiều câu trả lời thú vị khác trong buổi "hỏi nhanh đáp gọn" này nữa đó. Ví dụ như:

PV: Nếu bây giờ có một tên cướp đe dọa tính mạng em, và em phải chọn 1 vị tướng để thắng hắn trong cuộc thử thách giữa 2 người, em sẽ chọn vị tướng nào?

Faker: Em nghĩ mình sẽ chọn Ryze.

PV: Chẳng phải trước đây em nói chơi Ryze không còn vui nữa mà?

Faker: Nhưng đây là chuyện sống chết đấy ạ, tầm đó thì còn nghĩ gì đến vui vẻ được nữa ạ.

[...]

PV: Trước đây Peanut có trả lời phỏng vấn là nếu cậu ấy được trở thành chủ sở hữu của một đội tuyển, thì điều đầu tiên cậu ấy làm là ký hợp đồng với em. Còn em thì sao? Em sẽ làm gì nếu sở hữu một đội tuyển LMHT?

Faker: Chắc là em sẽ ký hợp đồng với các tài năng trẻ, em muốn gây dựng một đội tuyển với nòng cốt là các tuyển thủ giàu tiềm năng. Nhưng mà nói thế thôi chứ giờ cứ có bạn nào mới nổi là các team hiện tại tuyển hết sạch rồi, lúc đó em sợ đội của em cũng chẳng tìm được ai để mà tuyển ấy ạ.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top