Với những ai theo dõi LMHT đủ lâu, đặc biệt là hội fan cứng của T1 và Faker chắc hẳn đều biết rằng G.O.A.T của làng LMHT có một tuổi thơ khá vất vả Anh lớn lên trong sự chăm sóc của bà nội và bố, hoàn toàn không có bóng dáng của mẹ. Chính vì vậy, những câu đùa cợt hay chỉ trích liên quan đến mẹ của Faker đều có thể châm ngòi cho sự phẫn nộ của cả cộng đồng LMHT.
Và mới đây, chính Faker cũng thừa nhận một sự thật khá bất ngờ: nếu sống trong một gia đình có điều kiện, chưa chắc anh đã trở thành tuyển thủ như hôm nay!
Theo đó, Faker chia sẻ: "Nếu tôi lớn lên trong một môi trường khá giả, có lẽ tôi sẽ chơi game tệ hơn. Tôi có lẽ đã trở thành một người khác, không phải 'Faker' như hiện tại. Tức là, dù tôi có khá giả đi nữa, tất nhiên tôi vẫn có thể chơi game. Nhưng thực tế là khi bạn có điều kiện (về vật chất), bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho cuộc sống của mình. Nhưng với tôi, chẳng có gì thú vị lắm ngoài việc chơi game. Chính vì vậy, vô hình trung, tôi đã chơi game rất nhiều".
Thực ra, trong làng LMHT nói riêng và Esports nói chung, có không ít "rich kid" nhưng vẫn cày cuốc và thi đấu cực xịn, mà chính đồng đội của Faker - cậu em Peyz là ví dụ rõ ràng nhất
Tuy nhiên, đúng như Faker nói, nếu có điều kiện hơn về vật chất, có thể hiện tại anh đã ở một công việc khác, thay vì từng phải cố gắng hết sức chơi game cho thật tốt để kiếm tiền từ việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Nguồn: gamek.vn