CocPinky6115
New member
Hội anh em mày rày leo rank LMHT chắc ai cũng từng trải qua cảm giác muốn "đập bàn phím" này rồi: cố gắng hết sức mà vẫn không cứu nổi team khi đồng đội "troll" hoặc đơn giản là bỏ cuộc sớm. Đôi khi họ yếu thật, nhưng cũng có lúc họ chỉ "chán đời" sau khi thấy team thua. Và giờ đây, ngay cả Demon King Faker cũng phải nếm trải sự bất lực ấy
Cụ thể, trong buổi stream leo rank vào khuya ngày 03/06 rạng sáng 04/06 (giờ Hàn Quốc), Faker đã phải "ăn" liên tục 4 trận thua thông. Điều đáng nói là 3/4 trận này, anh ấy đã pick những tướng bản mệnh - những tướng từng giúp anh "cân team" ở cả LCK chứ đừng nói là rank thường thôi. Sau chuỗi thua này, Faker đã off stream sớm hơn bình thường, và suốt buổi leo rank cũng ít tương tác với fan không giống ngày thường
Trước khi kết thúc stream, Faker đã thừa nhận với fan: "Có lẽ do một phần hiện tại sức khỏe không tốt, nên ảnh hưởng đến tâm trạng. Chắc là tôi sẽ thiền một chút rồi đi ngủ sớm. Một phần do chỗ này muỗi quá, nhưng có lẽ là cũng ảnh hưởng từ các ván thua. Dù sao, tôi thực sự rất biết ơn các bạn đã ủng hộ xuyên suốt buổi livestream. Nhưng hôm nay chơi thực sự không tốt. Hay do Riot đang muốn 'đì' tôi xuống Cao Thủ nhỉ"
Cộng đồng cũng vô cùng xót xa khi thấy Faker trong trạng thái này:
- "Hiếm khi thấy Faker như thế này"
- "Lâu rồi mới thấy Faker phải than thở bất lực như vậy"
- "Nghỉ ngơi nhiều hơn đi, không cần lúc nào cũng phải luôn tuân thủ lịch khắc nghiệt như vậy đâu"
Nguồn: gamek.vn