Giữa lúc Facebook đang "hứng gạch đá" từ khắp mọi nơi, một thẩm phán liên bang vừa quyết định "đá thêm một cú" vào gã khổng lồ mạng xã hội này luôn.
Theo Mashable đưa tin, thẩm phán liên bang tại San Francisco đã ra phán quyết vào ngày 17/4 cho phép người dùng Facebook ở tiểu bang Illinois tiếp tục vụ kiện tập thể (class-action) liên quan đến việc Facebook sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt.
Và đoán xem sao? Nếu thua kiện, Facebook có thể phải bồi thường lên tới hàng tỷ USD luôn ấy chứ
Drama bắt đầu từ đâu?
Vụ việc này xuất phát từ luật bảo mật sinh trắc học siêu nghiêm ngặt của tiểu bang Illinois. Đạo luật Bảo mật Thông tin Sinh trắc học ở đây cho phép người dân kiện các công ty công nghệ nếu họ thu thập dữ liệu sinh trắc học mà không xin phép trước.
Đây cũng chính là lý do mà tính năng khớp ảnh selfie trong ứng dụng Arts & Culture của Google không thể hoạt động ở Illinois đó nha!
Theo hồ sơ vụ kiện, Facebook đã vi phạm luật của tiểu bang với tính năng gợi ý gắn thẻ (Tag Suggestion). Tính năng này dùng AI nhận diện khuôn mặt để tự động gợi ý gắn thẻ bạn bè trong ảnh mà người dùng đăng lên.
Facebook nói gì?
Đại diện Facebook cho biết họ "đang xem xét kỹ lưỡng quyết định của thẩm phán" và khẳng định "bản án này không có giá trị và sẽ tự bảo vệ mình đến cùng". Nghe cũng khá quyết tâm đấy nhỉ
Tại sao Facebook không thể thua?
Về lý thuyết, nếu thua kiện, Facebook sẽ phải đối mặt với án phạt lên tới hàng tỷ USD. Theo luật Illinois, mỗi vi phạm sẽ bị phạt từ 1.000 USD đến 5.000 USD. Nhân với hàng triệu người dân Illinois trong diện được đền bù, số tiền này sẽ khổng lồ lắm luôn!
Phán quyết này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi CEO Mark Zuckerberg phải điều trần trước Thượng viện và Hạ viện Mỹ vì bê bối để lộ thông tin của 87 triệu người dùng. Rõ ràng là một khoản phạt hàng tỷ USD chắc chắn là điều cuối cùng mà Facebook muốn lúc này rồi
Ảnh hưởng đến các ông lớn khác
Nguồn: soha.vn