Chắc hẳn ai cũng từng lăn tăn không biết react thế nào khi bạn bè đăng status buồn chuyện đúng không? Giờ thì Facebook chuẩn bị có "chiêu" mới rồi đây! Theo nguồn tin từ một kỹ sư giấu tên đang làm việc tại Facebook, mạng xã hội này sắp bổ sung nút "Sympathize" (tạm dịch: đồng cảm/cảm thông) thay vì nút "Like" truyền thống khi gặp những status buồn bã.
Khoan, không phải nút "Dislike" mà mọi người hay réo gọi đâu nhé! Nút "Sympathize" này sẽ giúp hội Facebooker bày tỏ sự chia sẻ, thấu hiểu với nỗi buồn của người khác một cách hợp lý hơn.
Phải công nhận là Facebook đã để "ngỏ" cái khoảng trống này quá lâu rồi, khiến user nhiều lúc phải lúng túng giữa việc bấm "Like" hay để lại comment. Kiểu như bạn thân bị mất tiền, thất tình hay gặp chuyện chẳng ai mong muốn... thì bấm "Like" có phải là hơi sai sai không? Lúc đó thì nút "Sympathize" mới là chân ái!
Tuy nhiên, cũng sẽ có những tình huống "troll não" đấy! Ví dụ như đội bóng của thằng bạn bị rớt hạng, nhưng đó lại là niềm vui của chính bạn thì sao? Lúc đó "Like" hay "Sympathize" đây? Drama quá trời luôn! Chắc chắn nút mới này sẽ tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười trên Facebook lắm.
Mặc dù nghe hay ho và đáng khen thật, nhưng đại diện Facebook cho biết họ chưa tung ra ngay đâu, mà cần thời gian thử nghiệm cẩn thận. Còn thời điểm chính xác ra mắt? Facebook vẫn giữ bí mật nha!
Nhìn lại thì Facebook thực sự đã thay đổi cuộc sống của gen mình một cách "đỉnh của chóp" luôn. Hồi xưa chưa có Facebook, sinh nhật chỉ nhận được vài lời chúc qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp. Còn giờ? Cả trăm cả ngàn comment "hpbd", "snvv", "cmns"... đổ về tràn ngập tường nhà
Vậy câu hỏi đặt ra là: khi nút "Sympathize" xuất hiện, liệu nó có thực sự làm người ta cảm thấy được an ủi hơn không? Hay chỉ là một cái click đơn thuần không thể thay thế được sự chia sẻ thực sự giữa người với người trong đời thực?
Nguồn: soha.vn