Fabregas là quá khứ rồi, giờ là thời của Arteta đây! ⚪

a14a6b8ed1036474ac98.jpg


Thay Cesc Fabregas bằng một anh tiền vệ 29 tuổi, ai cũng nghĩ ngay là Arsenal đang "đắp đổng vá víu" đúng không nào?

Phải công nhận là ngoài Arteta, Wenger cũng để mắt đến Yann M'Vila của Rennes và Martin Marvin của Sochaux. Nhưng cuối cùng thì deal với Arteta vẫn khiến mọi người shock vãi! Dù sốc nhưng nhiều người dần nhận ra rằng, trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" lúc đó, Arteta chính là câu trả lời cho những khó khăn mà Arsenal đang gánh sau khi Fabregas và Nasri ra đi.

db3c30ebc328350d54d8.jpg


Có thể mức giá 10 triệu bảng mà Arsenal chi cho Everton để sở hữu Arteta đã đáp ứng được yêu cầu của Wenger: rẻ, chất lượng, lại quen thuộc với Premier League rồi. Nhưng ngoài những lý do "trên giấy tờ" này, còn có yếu tố tuổi tác và lối chơi nữa nha! Ở tuổi 29, Arteta sẽ là chỗ dựa tinh thần cho lũ trẻ như Jack Wilshere, Aaron Ramsey hay Emmanuel Frimpong.

Vấn đề thứ hai là sau 6 năm rưỡi thi đấu ở Goodison Park trong vai trò tiền vệ kiến tạo lùi, đôi khi lại chạy cánh, Arteta chính là "máy nhịp" mà Wenger cần ở giữa sân lúc này - một vai trò mà Wilshere đã đảm nhận trước khi chấn thương. Họ, giống như Fabregas, đều có thể tấn công lẫn phòng ngự cực ngon luôn! Riêng Arteta thì anh từng tự nhận là cho đến năm đầu tiên khoác áo Paris Saint Germain vào năm 2000, anh vẫn chỉ là một "tiền vệ phòng ngự đơn thuần" thôi.

Về mặt thống kê thì Arteta sẽ thích nghi rất nhanh với lối chơi của Arsenal mà không gặp rắc rối gì. Mùa giải trước, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh còn vượt trội hơn Arsenal nữa kìa - 87% so với 84%! Tuy nhiên, khả năng tấn công của cầu thủ người Tây Ban Nha có giảm sút ít nhiều. Trong 29 trận tại Premier League, anh có 22 cú sút trúng cầu môn. So với 27 cú sút của hai năm trước đó thì con số này giảm khá đáng kể đấy.



Ở mùa giải 2008-09, Arteta chơi như tiền vệ tấn công lùi. Trong vai trò này, anh có tỷ lệ tắc bóng thành công nhiều hơn, tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Chỉ tiếc là năm 2009, Arteta bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến anh không chỉ vắng mặt trong trận chung kết FA Cup mà còn ảnh hưởng đến phong độ của anh kể từ đó.

Trở lại sau gần 12 tháng, Arteta ký hợp đồng 5 năm vào mùa hè 2010. Nhưng như đã nói ở trên, ảnh hưởng của anh - cụ thể là khả năng tấn công - đã bắt đầu có vấn đề. Chấn thương là một chuyện, vấn đề chủ yếu là vì David Moyes đã kéo anh từ vị trí giữa sân ra bên cánh, một vị trí mà anh không thường xuyên chơi kể từ năm 2007. Năm 2007 đó, Arteta chơi bên cánh phải chứ không phải cánh trái và anh đã chơi xuất sắc vãi, đến mức được bầu là Cầu thủ hay nhất trong mùa giải của Everton luôn!

Tuy nhiên, khác với năm 2007, vị trí mới bên cánh trái không thành công nhiều với Arteta, lý do là vì anh thuận chân phải. Cộng thêm một chấn thương nghiêm trọng khác nữa, mùa giải 2010-11 của anh kết thúc sớm ngay từ tháng 3.

Khả năng chơi tốt ở giữa sân hoặc hai bên cánh của tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ mang lại nhiều lựa chọn cho Wenger. Tuy vậy, sẽ là ngạc nhiên, đặc biệt sau sự ra đi của Fabregas, nếu Wenger không xem Arteta là một tiền vệ trung tâm. Phong cách của Arteta giống như nhiều cầu thủ Tây Ban Nha có kỹ thuật khác và với kinh nghiệm mà anh có được tại Premier League, Arsenal có lẽ sẽ không cảm thấy họ quá nhớ Fabregas như ở trận thua Man United 2-8 nữa đâu!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top