F-35 bị Houthi phát hiện: Tàng hình hay không tàng hình, đó là câu hỏi

Theo Aviationist, chuyện phòng không của Houthi suýt cho F-35 Mỹ "nằm đất" đang khiến nhiều người phải suy nghĩ lại đấy các bạn ơi.

0281a110b10808c7c02b.webp


Mới đây ngày 12 tháng 5, mấy anh quan chức quốc phòng Mỹ (xin giấu tên) đã thừa nhận một sự thật "hơi khó nuốt": lực lượng Houthi ở Yemen đã "suýt bắn trúng hàng loạt tiêm kích F-16 và một chiến đấu cơ F-35" chỉ trong vòng 30 ngày đầu chiến dịch Rough Rider thôi đó

Tờ Aviationist nhận xét luôn là dù F-35 chưa bị bắn rơi thật, nhưng việc chúng bị phát hiện trên radar và suýt nữa thì "toang" đã cho thấy khả năng tàng hình của dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 này đang là một dấu hỏi cực lớn rồi đấy.

Không những thế, cùng thời gian Mỹ triển khai chiến dịch Rough Rider, lực lượng Houthi đã hạ tổng cộng 7 chiếc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper luôn – mỗi chiếc giá 30 triệu USD đó nha Tổn thất này khiến quân đội Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc trinh sát và tập kích mục tiêu ở Yemen.

Chiến dịch Rough Rider được Mỹ bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, huy động toàn bộ khí tài xịn sò nhất để không kích dữ dội vào cơ sở hạ tầng và căn cứ của Houthi, mục tiêu là buộc nhóm vũ trang Yemen này ngừng tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Đến ngày 29 tháng 4, Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) – đơn vị phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông – tuyên bố đã tập kích hơn 1.000 mục tiêu ở Yemen kể từ đầu chiến dịch, hạ nhiều thành viên và thủ lĩnh của Houthi, khiến năng lực quân sự đối phương sụt giảm đáng kể.

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cũng phải thừa nhận là những thủ lĩnh bị hạ sát chỉ là thành viên cấp trung của Houthi thôi chứ không phải lãnh đạo cấp cao

Để đáp trả các đợt không kích của Mỹ, lực lượng Houthi đã "flex" luôn: triển khai tổng cộng 77 UAV tự sát, 30 tên lửa hành trình, 24 tên lửa đạn đạo tầm trung, 23 tên lửa phòng không nhắm vào lực lượng Mỹ ở Biển Đỏ và cả Israel nữa – tất cả chỉ trong vòng 6 tuần!

Lực lượng phòng không Houthi vẫn đang là mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng với máy bay Mỹ, bằng chứng là Washington phải huy động cả đống vũ khí đắt xắt ra miếng trong chiến dịch này, như oanh tạc cơ tàng hình B-2 và tiêm kích F-35, cũng như tăng số lượng tên lửa chống radar trên phi cơ tác chiến điện tử EA-18G ✈️

Thấy kết quả không như mong muốn, đến ngày 6 tháng 5, Mỹ và lực lượng Houthi đã đạt thỏa thuận ngừng bắn dưới sự trung gian của Oman. Theo đó, hai bên cam kết "không nhắm vào mục tiêu của nhau và bảo đảm tự do hàng hải".

Dù vậy, nhóm vũ trang Yemen vẫn tiếp tục tập kích các mục tiêu không liên quan Mỹ, trong đó có Israel nha các bạn.

Mặc dù không mất F-16 hay F-35, quân đội Mỹ vẫn phải chịu tổn thất hai tiêm kích hạm F/A-18 Super Hornet trong chiến dịch Rough Rider

Sự việc đầu tiên xảy ra hôm 28 tháng 4, khi tàu sân bay USS Harry S. Truman phải cơ động ngoặt gấp để tránh đòn tập kích của Houthi, khiến một chiếc F/A-18E và xe kéo rơi xuống biển luôn.

Hơn một tuần sau, một máy bay F/A-18F cũng lao xuống Biển Đỏ do sự cố với hệ thống hãm đà khi hạ cánh trên tàu USS Harry S. Truman.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top