Chào mọi người! Hôm nay mình sẽ review cho các bạn về bộ phim **Exhuma (Paryo)** - tác phẩm kinh dị đang gây bão tại Hàn Quốc đầu năm 2024 nè!
**Thông tin phim:**
- **Thể loại:** Bí ẩn, Kinh dị, Giật gân
- **Thời lượng:** 133 phút
- **Ngày công chiếu:** 22/02/2024
- **Đạo diễn:** Jang Jae-hyun, Kim Tae-sung, Lee Mo-gae, Seo Sung-kyung
- **Diễn viên:** Choi Min-sik, Kim Go-eun, Yoo Hae-jin, Lee Do-hyun, Kim Jae-chul
**Cốt truyện:**
Câu chuyện bắt đầu tại Los Angeles, Mỹ, khi hai pháp sư Hwa-rim và Bong-gil nhận được một yêu cầu trị bệnh lạ cho một gia đình giàu có. Họ phát hiện ra nguồn gốc của căn bệnh kỳ lạ này đến từ ngôi mộ tổ tiên của gia đình đó.
Để giải quyết vấn đề, Hwa-rim quyết định hợp tác cùng Sang-deok - chuyên gia phong thủy hàng đầu và Young-geun - người làm nghề mai táng chuyên nghiệp. Họ tìm đến một ngôi mộ kỳ lạ được đặt tại một vị trí hung địa - nơi tuyệt đối không nên chôn cất người chết.
Sang-deok cảm nhận được điềm xấu từ ngôi mộ này và từ chối thực hiện, nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý theo lời thuyết phục của Hwa-rim. Và thế là công cuộc khai quật bắt đầu... dẫn đến việc giải phóng thứ gì đó không bao giờ nên được đánh thức!
**Review của mình:**
Thú thật là sau khi xem buổi chiếu sớm với những lời khen ngợi trước đó, mình có chút thất vọng vì cảm thấy cốt truyện hơi... quen thuộc?
Phim kể về mối quan hệ giữa Jae-hee (Kim Go-eun) và Heung-soo (No Sang-hyun) - hai người bạn đồng hành từ tuổi 20 đến 30. Điểm đặc biệt là Heung-soo là người đồng tính, và mối tình bạn giữa họ phá vỡ nhiều định kiến xã hội.
**Điểm sáng của phim:**
- Cách tiếp cận mới mẻ về tình bạn giữa gay bestie và bạn gái
- Nhân vật Jae-hee rất đặc biệt - một cô gái phá cách, không tuân theo khuôn mẫu xã hội
- Thông điệp về việc phá bỏ khuôn mẫu và định kiến
**Câu chuyện của Jae-hee:**
Cô từng bị bắt nạt ở trường trung học, sau đó du học Paris rồi quay về Hàn học đại học ở Seoul. Gia đình cô khá giả, nhưng có vẻ không được quan tâm nhiều lắm.
Jae-hee là kiểu con gái "ngược đời" - uống rượu trong giờ học, hút thuốc cùng bọn con trai, tay đeo đầy vòng tay club. Nhưng cô lại xinh đẹp và tính cách tốt, nên vẫn bị bọn con trai "thèm thuồng" theo kiểu không lành mạnh.
Cô trở thành bạn của Heung-soo sau khi cứu anh khỏi bị bắt buộc công khai xu hướng tình dục trước lớp. Và từ đó, một tình bạn đẹp bắt đầu!
**Cảm nhận:** Dù cốt truyện có phần hơi lý tưởng hóa (ai mà không muốn có bestie như vậy đúng không? ), nhưng sự trưởng thành của hai nhân vật thật sự ấm áp và cảm động. Đặc biệt cảnh Jae-hee chạy về đồn cảnh sát và Heung-soo chạy trên đường để gặp cô - nước mắt mình chảy ròng luôn!
Tóm lại, đây là một bộ phim đáng xem, nhất là nếu bạn thích thể loại kinh dị kết hợp drama nhẹ nhàng. Rating của mình: 7/10!
Nguồn: tinhte.vn