BomCoco3792
New member
Chưa kịp heal xong chấn thương cũ, bỗng dưng một sinh vật có tên là Người Yêu Cũ lại hiện lên trong tin nhắn/cuộc gọi nhỡ muốn "gặp lại tâm sự" Tỉnh nào tỉnh nào, đừng vội accept mà phải tự vấn liền mấy câu này đã!
Nhân tiện chị Vân trong "Sống Chung với Mẹ Chồng" đang làm dậy sóng MXH vì đi gặp ex, chúng mình cùng bàn về việc tại sao KHÔNG NÊN đi gặp người cũ nhé! Phản đối mạnh mẽ những tập tin ám ảnh mang tên "người cũ trở về"!
Định nghĩa lại chuẩn không cần chỉnh về "người yêu cũ" đã:
Người mà mình đã hao tâm tốn trí cực đỉnh khi còn yêu, lúc chia tay thì phải khóc lóc, heal lành vết thương mất ít nhất vài tuần, nhiều thì vài tháng thậm chí vài năm mới cân bằng được cảm xúc, sẵn sàng crush người mới. Hai người từng có những tổn thương sâu cạnh nhau, phải chia tay mới giải thoát được cho nhau đấy!
Nghe thì nghe hay đấy nhỉ? Ngồi lại với người từng là "cả thế giới" của mình, nhâm nhi vài ngụm café, kể lể chuyện xưa như thời ơ kìa... Nhưng mà bro ơi, nhớ lại coi mình đã phải khóc bao nhiêu lít nước mắt, cày bao nhiêu bộ phim, gặp bao nhiêu đứa bạn để lấp cái "chỗ trống quen thuộc" đó đi Thế mà giờ ổng/bả bỗng dưng inbox kiểu "Chào em/anh! Lâu quá không gặp!" là sao??? Còn muốn rủ đi café hỏi thăm nữa cơ đấy ư?
Trước khi accept lời hẹn "uống nước hỏi han" từ ex, phải suy nghĩ kỹ mấy điều này:
1. Tự hỏi bản thân mình tại sao lại muốn gặp người đã từng làm mình tổn thương?
Nhớ người ta à? Muốn "làm bạn" với ex à? Hay tò mò không biết sau khi chia tay người ta đang "lên voi xuống chó" thế nào? Nếu thật sự muốn làm bạn trở lại, phải chân thành thật sự đấy nhé. Trả lời được rõ ràng các câu hỏi này rồi thì... a-lê-hấp đi uống café thôi!
2. Bạn đã thực sự "buông" chưa?
Mỗi người có giới hạn chịu đựng và cách vượt qua breakup khác nhau, nên phải hiểu rõ mình đã thật sự buông bỏ những cảm xúc tiêu cực khi mới chia tay chưa. Nếu vừa nghĩ đến việc gặp lại mà tim đã muốn nhảy ra ngoài rồi thì... đừng gặp! Tưởng tượng cảnh họ ngồi đối diện kể về cuộc sống không có mình tuyệt vời thế nào, mà vẫn thấy khó chịu thì cuộc hẹn này còn quá sớm đấy!
Chưa sẵn sàng thì hi vọng "bắt tay hữu nghị" sẽ toang ngay từ đầu mất. Trừ khi mỗi lần nghĩ tới họ, bạn chẳng còn cảm xúc gì về việc họ từng là người yêu nữa, mà chỉ là một người bạn cũ thân thiết, thì lúc đó mới thực sự sẵn sàng làm bạn được đấy
3. Bạn có quyền từ chối và đặt giới hạn thời gian!
Bạn hoàn toàn có thể từ chối nếu thấy bất tiện, hoặc đang bận hẹn khác nên không thể ngồi uống trà cùng họ được. Hãy làm chủ thời gian của mình, hẹn lại dịp khác hoặc tận dụng cớ này để "đánh bài chuồn" luôn nếu muốn
4. Đặt ranh giới rõ ràng giữa hai người
Trước khi đến chỗ hẹn, phải tự hỏi mình sẽ đặt giới hạn ở đâu. Tất cả dừng lại sau khi rời quán café, hay sẽ đi ăn tiếp, dạo phố, xem phim rồi trải qua "một đêm bất tận" cùng nhau? Càng bị cuốn vào những cuộc vui kế tiếp với người cũ quen thuộc, liệu trái tim bạn có chắc sẽ dẫn về đúng nhà mình không? Hay sẽ mải mê chạy theo trò "yêu lại từ đầu"?
5. Muốn hỏi lý do chia tay thì hỏi thẳng luôn!
Sau chia tay, bị ám ảnh bởi câu hỏi "vì sao" là chuyện bình thường mà. Không phải lần tạm biệt nào cũng có lời giải ngay, bạn có thể hỏi thẳng họ trước khi nhận lời đi uống nước. Thậm chí nên "đánh đèn" trước rằng mình muốn đi thẳng vào vấn đề này trong cuộc gặp, đây cũng có thể là cách từ chối tế nhị nếu ex không muốn trả lời đâu nhé
Nguồn: kenh14.vn