Eusebio: Hành trình gian nan tạo nên một huyền thoại bất diệt ⚽✨

Sua019340

New member
edc5a740b212678394d5.jpg


Thế giới bóng đá đã mất đi một huyền thoại vào ngày hôm qua - Eusebio Để cùng tưởng nhớ đến ông, mình hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc legendary đã khiến ông trở thành "bất tử" nhé!

Từ một cậu bé sinh ra ở Mozambique, Eusebio đã trở thành một huyền thoại thực thụ, trở thành đại sứ toàn cầu cho môn thể thao vua

Trong suốt 22 năm sự nghiệp, huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha đã leo lên đỉnh vinh quang và trở thành nguồn cảm hứng chơi bóng cho hàng ngàn đứa trẻ trên toàn thế giới nói chung và Châu Phi nói riêng

Những cột mốc huyền thoại của Eusebio như một lời tiễn biệt ông đến với cõi vĩnh hằng...

1960 - Ký hợp đồng với Benfica

Sinh năm 1942 tại Mozambique, Eusebio bắt đầu sự nghiệp chơi bóng tại Sporting Clube de Lourenco Marques – CLB có trụ sở ở thủ đô Maputo. Năm 18 tuổi, sau khi đã gây sốt khi giúp đội bóng giành vô địch thuộc địa, tài năng trẻ này khiến Sporting Lisbon và Benfica phải "beef" cực gắt để tranh giành Cuộc cạnh tranh căng đến mức tiền đạo này buộc phải trốn đến Algarve một thời gian ngắn vì sợ bị bắt cóc luôn á!

a55cd58642ae86a1d959.jpg


Cuối cùng drama cũng được giải quyết. HLV Bela Guttman là người đã thuyết phục thành công "Báo Đen" và giúp ông bắt đầu sự nghiệp vinh quang ở Benfica

1961 – Trận ra mắt cho ĐT Bồ Đào Nha

Vì Mozambique là thuộc địa của Bồ Đào Nha nên Eusebio thi đấu quốc tế trong màu áo Seleccao. Tháng 10 năm 1961, huyền thoại này có trận đấu đầu tiên cho ĐT Bồ Đào Nha - gặp Luxembourg ở vòng loại World Cup 1962. Trong trận đấu đó, ông đã ghi bàn góp công mang về chiến thắng 4-2 cho đội tuyển

Trong 61 lần ra sân cho ĐT Bồ Đào Nha, Eusebio đã săn được 41 bàn thắng. Tỷ lệ khủng khiếp!

1962 - Chức vô địch châu Âu

Eusebio đã chơi trong bốn trận chung kết Cúp Châu Âu nhưng chỉ có năm 1962 là ông được nếm trải niềm vui chiến thắng. Ở tuổi 20, huyền thoại này đã lập cú đúp, giúp Benfica vượt qua Real Madrid 5-3 tại Amsterdam, lần thứ hai mang về danh hiệu cao quý này cho CLB sau nhiều năm chờ đợi

Đáng tiếc, "Báo Đen" liên tục thất bại trong các trận chung kết với AC Milan (1963), Inter (1965) và Manchester United (1968)

1965 – Nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu"

Cầu thủ với biệt danh "Báo Đen" và "Ngọc Trai Đen" đã trở thành người Bồ Đào Nha đầu tiên (và cũng là cầu thủ Benfica đầu tiên) được nhận giải Ballon d'Or Ông đã đánh bại Giacinto Facchetti của Inter trong cuộc đua giành danh hiệu cá nhân này.

Năm 1965 cũng chứng kiến Eusebio giành vô địch giải VĐQG Bồ Đào Nha cùng Benfica (tổng cộng 11 lần nhé các bạn ơi!).

1966 – Trở thành ngôi sao của World Cup

World Cup 1966 được coi là năm bản lề trong sự nghiệp của Eusebio. Tiền đạo này đã viết tên mình vào lịch sử với màn trình diễn không thể đỉnh cao hơn Ông ghi được chín bàn thắng tại giải đấu, trong đó có cú poker vào lưới ĐT Triều Tiên.

b320289ebc5f5bd663d1.jpg


Đáng tiếc, ĐT Bồ Đào Nha phải nhận thất bại 1-2 trước ĐT Anh ở vòng bán kết. Hình ảnh "Báo đen" Eusebio nức nở rời sân sau tiếng còi mãn cuộc vẫn còn day dứt mãi trong tâm trí người hâm mộ bóng đá

"World Cup 1966 là đỉnh cao của sự nghiệp của tôi." – cựu tiền đạo này từng tuyên bố. "Chúng tôi đã thua ở bán kết nhưng đó vẫn có thể xem là một thắng lợi lớn của bóng đá Bồ Đào Nha."

1968 – Nhận giải "Chiếc giày vàng Châu Âu"

Sau một năm rực rỡ với Benfica khi lọt vào chung kết Cúp Châu Âu và vô địch giải quốc nội, Eusebio đã được vinh danh một cách xứng đáng. Với 48 lần chọc thủng lưới đối phương, ông được trao "Chiếc giày vàng châu Âu" ngay trong lần đầu tiên giải thưởng này ra đời tại Lục địa già ✨

Eusebio còn giành giải thưởng này thêm một lần nữa khi ghi 40 bàn trong mùa giải 1972-1973.

1975 – Rời Benfica

Sau khi ghi 638 bàn thắng trong 614 trận đấu chính thức cho Benfica (con số crazy!), Eusebio cuối cùng đã nói lời chia tay với đội bóng Bồ Đào Nha sau 15 năm huy hoàng. Ông sang đầu quân cho CLB Boston Minutemen - bắt đầu cuộc phiêu lưu tại Bắc Mỹ

1978 – Từ giã sự nghiệp cầu thủ

Eusebio phải vật lộn với chấn thương sau khi gia nhập Las Vegas Quicksilvers năm 1977 – nơi ông chỉ ghi được hai bàn thắng cho CLB. Vấn đề ở đầu gối đã khiến huyền thoại này phải nói lời chia tay với sân cỏ

Dù vậy, ông vẫn comeback ở mùa giải 1979-80 và có năm trận cho CLB Buffalo Stallions tại giải Major Indoor Soccer League.

7cac3034363143b6fd98.jpg


201a6ef0a9b6630a1077.jpg


e42b8ce1963c22af766d.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top