Chị em ơi, Euro nữ 2025 đang wild vãi nha! Ai ngờ 2 cựu vô địch châu Âu là Na Uy và Thụy Điển lại out ngay từ tứ kết, giờ cuộc đua vô địch càng thêm chaotic và khó đoán
Shock từ vòng bảng luôn á, nhà vô địch 2017 Hà Lan bị Anh và Pháp "dội bom" tơi tả, phải pack đồ về sớm rồi. Ba đội từng là bá chủ châu Âu mà giờ đều ra về, thế là giải đấu càng thêm spicy và hấp dẫn gấp bội tại Thụy Sĩ nè!
Tuyển Anh - đương kim vô địch - tuy khởi đầu khá struggle nhưng càng chơi càng "lên đồng". Ngược dòng rồi thắng Thụy Điển ở tứ kết qua loạt luân lưu 11m drama max, đúng là "tinh thần thép" quá trời! Dàn sao như Lucy Bronze, Alessia Russo và thủ môn Hannah Hampton đang giúp "Tam sư nữ" giữ vững quyết tâm bảo vệ ngôi vương nha các bạn ơi.
Pháp và Đức sắp "so găng" cực gắt ở tứ kết rạng sáng 20-7. Pháp toàn thắng vòng bảng, đội hình xịn xò với Delphine Cascarino và Kadidiatou Diani. Còn Đức tuy không còn bá đạo như xưa nhưng vẫn là "ông kẹ" với 8 lần vô địch Euro nữ từ năm 1984 đó nha - ai dám coi thường là toi đó!
Tây Ban Nha - vô địch World Cup nữ 2023 và Nations League 2024 - đang flex sức mạnh vô đối luôn. Toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 14 bàn chỉ thủng lưới 3 lần, họ đang là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch châu Âu lần đầu tiên! Cặp đôi huyền thoại Aitana Bonmatí và Alexia Putellas tiếp tục "cân team", giúp "La Roja" chơi đẹp mắt và áp đảo ác liệt.
Plot twist của giải đấu chính là Thụy Sĩ - lần đầu lọt tứ kết đó mọi người! Với lối chơi phòng thủ phản công chặt chẽ và tinh thần quả cảm, họ đã làm khó các "chị đại" châu Âu. Gặp Tây Ban Nha ở tứ kết là thách thức khủng, nhưng biết đâu sân nhà sẽ giúp họ tạo nên câu chuyện cổ tích nữa thì sao?
Theo số liệu từ các nhà cái và siêu máy tính, Tây Ban Nha chiếm khoảng 27% cơ hội vô địch, tiếp theo là Đức, Pháp và Anh. Nhưng thực ra bản lĩnh, khả năng clutch và sức mạnh tinh thần mới là chìa khóa quyết định ai sẽ lên đỉnh nha!
Liệu Tây Ban Nha sẽ làm nên lịch sử, Anh giữ được ngôi vương, hay có plot twist nào đó sắp đến? Chờ xem những trận cầu rực lửa sắp tới thôi!
Nguồn: soha.vn
Shock từ vòng bảng luôn á, nhà vô địch 2017 Hà Lan bị Anh và Pháp "dội bom" tơi tả, phải pack đồ về sớm rồi. Ba đội từng là bá chủ châu Âu mà giờ đều ra về, thế là giải đấu càng thêm spicy và hấp dẫn gấp bội tại Thụy Sĩ nè!
Tuyển Anh - đương kim vô địch - tuy khởi đầu khá struggle nhưng càng chơi càng "lên đồng". Ngược dòng rồi thắng Thụy Điển ở tứ kết qua loạt luân lưu 11m drama max, đúng là "tinh thần thép" quá trời! Dàn sao như Lucy Bronze, Alessia Russo và thủ môn Hannah Hampton đang giúp "Tam sư nữ" giữ vững quyết tâm bảo vệ ngôi vương nha các bạn ơi.
Pháp và Đức sắp "so găng" cực gắt ở tứ kết rạng sáng 20-7. Pháp toàn thắng vòng bảng, đội hình xịn xò với Delphine Cascarino và Kadidiatou Diani. Còn Đức tuy không còn bá đạo như xưa nhưng vẫn là "ông kẹ" với 8 lần vô địch Euro nữ từ năm 1984 đó nha - ai dám coi thường là toi đó!
Tây Ban Nha - vô địch World Cup nữ 2023 và Nations League 2024 - đang flex sức mạnh vô đối luôn. Toàn thắng 3 trận vòng bảng, ghi 14 bàn chỉ thủng lưới 3 lần, họ đang là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch châu Âu lần đầu tiên! Cặp đôi huyền thoại Aitana Bonmatí và Alexia Putellas tiếp tục "cân team", giúp "La Roja" chơi đẹp mắt và áp đảo ác liệt.
Plot twist của giải đấu chính là Thụy Sĩ - lần đầu lọt tứ kết đó mọi người! Với lối chơi phòng thủ phản công chặt chẽ và tinh thần quả cảm, họ đã làm khó các "chị đại" châu Âu. Gặp Tây Ban Nha ở tứ kết là thách thức khủng, nhưng biết đâu sân nhà sẽ giúp họ tạo nên câu chuyện cổ tích nữa thì sao?
Theo số liệu từ các nhà cái và siêu máy tính, Tây Ban Nha chiếm khoảng 27% cơ hội vô địch, tiếp theo là Đức, Pháp và Anh. Nhưng thực ra bản lĩnh, khả năng clutch và sức mạnh tinh thần mới là chìa khóa quyết định ai sẽ lên đỉnh nha!
Liệu Tây Ban Nha sẽ làm nên lịch sử, Anh giữ được ngôi vương, hay có plot twist nào đó sắp đến? Chờ xem những trận cầu rực lửa sắp tới thôi!
Nguồn: soha.vn