Hàng loạt ngôi sao sắp chạm ngưỡng tuổi 40 vẫn được triệu tập làm nhiệm vụ tại vòng chung kết EURO 2024 và đây là lý do tại sao họ vẫn "xịn" hơn cả đám trẻ trâu!
Nhiều sao trẻ đắt giá thi đấu ấn tượng ở mọi đấu trường, nhưng không có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngược lại, không ít gương mặt kỳ cựu lại là khách quen ở mọi sự kiện hàng đầu, đặc biệt tại EURO 2024. Vậy là sao nhỉ?
Comeback của các "ông tướng" Đức
Plot twist của năm: Toni Kroos đã từng tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá quốc tế từ tháng 7-2021, thế mà lại "phản bội" lời hứa khi HLV Julian Nagelsmann mở lời hồi tháng 2 để anh trở lại tuyển Đức ở tuổi 34. Thật ra thì ai mà chịu nổi được sức hút của một giải đấu lớn ngay trên sân nhà đúng không nào?
Ông thầy trẻ của "Die Mannschaft" hiểu rõ rằng mình đang cần đến một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, từng ẵm vô số cúp vàng như Kroos khi tuyển Đức chuẩn bị cho hành trình chinh phục EURO 2024 ngay trên quê hương.
Áp lực chiến thắng trên sân nhà cùng với việc điều hành một tập thể có bối cảnh hậu trường phức tạp như tuyển Đức thực sự là gánh nặng với Julian Nagelsmann. Đó là lý do khiến nhà cầm quân 36 tuổi buộc phải nhớ tới các cựu binh như Toni Kroos (34 tuổi) bên cạnh Ilkay Gundogan (33), Thomas Mueller (34) hay Manuel Neuer (38)! Hơi bựa khi tính ra thì HLV còn trẻ hơn một số học trò
Toni Kroos thực ra cũng chẳng thiếu thứ gì - trong tay đã có đủ mọi chiến tích đỉnh cao rồi. Nhưng mà ông anh muốn một cái kết thật là "slay" cho career của mình! Anh sẽ cùng Real Madrid chinh phục danh hiệu vô địch châu Âu thứ 15 khi đá trận chung kết Champions League ngày 2-6 và ấp ủ hy vọng được chơi trận chung kết EURO vào ngày 15-7, sau đó chính thức treo giày. Main character energy quá đi!
Liệu Julian Nagelsmann có hơi "all-in" khi trọng dụng dàn cựu binh có trên một thập kỷ cống hiến cho tuyển quốc gia, có người còn già hơn cả HLV trưởng? Câu trả lời là "Có, nhưng đáng thử!". Bởi các chiến binh này vẫn luôn tận tụy với màu cờ sắc áo câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia với tất cả ý thức của một cầu thủ chuyên nghiệp. Sức khỏe có thể khiến họ giảm mức độ cống hiến so với chính mình của nhiều năm trước, nhưng bộ sưu tập thành tích đồ sộ cùng tinh thần chiến đấu miệt mài của họ đáng để lứa đồng nghiệp trẻ học hỏi.
Bí kíp "sống lâu" trên sân cỏ 
Nghe xong chuẩn bị sốc nha: Cristiano Ronaldo và Pepe vẫn là trụ cột của tuyển Bồ Đào Nha tại EURO 2024 dù tuổi tròn của bộ đôi này đã là 80! (Tính chung lại đó, không phải từng người nha ) Luka Modric vẫn được Real Madrid thuyết phục gia hạn hợp đồng theo từng mùa dù đã 38 tuổi và sẽ tiếp tục là thủ lĩnh của tuyển Croatia tại giải đấu sắp diễn ra trên đất Đức.
Tại mỗi đội bóng, số lượng thành viên ban huấn luyện ngày một đông hơn. Ngoài HLV trưởng và dàn trợ lý chuyên môn thông thường, sẽ còn có thêm HLV thể lực, HLV tâm lý, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia hồi phục... mà nhiệm vụ của họ là phối hợp với nhau để giúp các cầu thủ luôn đạt thể trạng tốt nhất, sẵn sàng thi đấu và luyện tập. Cả một "team" chăm sóc luôn!
Chúng ta vẫn nghe đến việc Ronaldo sở hữu cơ thể chuẩn hơn cả siêu mẫu, duy trì phong độ ra sân không hề thua kém các cầu thủ trẻ và vẫn lập kỷ lục ghi bàn đều đặn dù sắp bước sang tuổi 40. Đó là kết quả của việc CR7 áp dụng chế độ ăn ngủ điều độ, khoa học và tập luyện hợp lý, tránh các buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, rượu chè bê tha. Bạn nghĩ discipline của ông ấy chỉ là nói cho vui à?
Với việc được triệu tập vào tuyển Bồ Đào Nha lần này, Cristiano Ronaldo sẽ cân bằng kỷ lục thi đấu tại 6 vòng chung kết EURO hiện vẫn do thủ môn huyền thoại Iker Casillas nắm giữ. Nhiều người từng cho rằng sự nghiệp thi đấu quốc tế của Ronaldo sẽ dừng lại sau World Cup 2022 từ những bất đồng không thể hàn gắn với HLV Fernando Santos.
Tuy vậy, tân HLV trưởng Roberto Martinez vẫn đặt hết niềm tin vào ngôi sao đã 39 tuổi này bởi những đóng góp quan trọng khó có ai sánh bằng. Ở vòng loại EURO 2024, ngôi sao tấn công kỳ cựu này đã ghi 10 bàn sau 6 trận, trong đó có 4 cú đúp. Nghe mà tưởng mấy bạn Gen Z đang đá chứ không phải U40!
Phong độ tuyệt vời vẫn được CR7 duy trì một cách khó tin trong cả mùa giải ở Al-Nassr. Anh ghi đến 42 bàn thắng và tung ra 13 đường kiến tạo sau 42 trận đấu ở Saudi Pro-League bên cạnh việc trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia qua mọi thời đại, với 128 bàn. Legend behavior thật sự!
Trận chiến cuối cùng của các "già gân"
Việc UEFA cho phép các đội bóng đăng ký đến 26 cầu thủ dự giải, thay vì 23 như thông lệ cũ chính là cơ hội để các HLV trưởng tìm kiếm thêm giải pháp từ các cựu binh. HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp gọi lại N'Golo Kante, tiền vệ 33 tuổi ngỡ đã chôn vùi thanh danh của mình tận xứ Ả Rập xa xôi. Liệu có ai nghĩ sự nghiệp của Kante được hồi sinh từ 41 trận đấu toàn mùa chơi cho Al-Ittihad, ghi đến 4 bàn? Nhà cầm quân của "Gà trống" thậm chí còn bỏ qua những chân sút trẻ trung như Olise, Mateta, hay Moussa Diaby chỉ để nhường suất cho "ông già" 37 tuổi Olivier Giroud? Plot twist liên tục luôn!
Chắc chắn khi 24 đội bóng công bố xong danh sách dự EURO 2024 trong những ngày tới, người hâm mộ có thể sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những cái tên mà họ ngỡ đã "hết thời" nhưng vẫn tham chiến, thậm chí còn đóng vai trò trụ cột. U40, thậm chí U50 vẫn thi đấu đỉnh cao - những lão tướng này đều có "bí quyết" mà cả thế giới đều biết, vấn đề là có thực hiện được hay không mà thôi. Nghe thì dễ nhưng làm mới khó!
Nguồn: soha.vn
Nhiều sao trẻ đắt giá thi đấu ấn tượng ở mọi đấu trường, nhưng không có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngược lại, không ít gương mặt kỳ cựu lại là khách quen ở mọi sự kiện hàng đầu, đặc biệt tại EURO 2024. Vậy là sao nhỉ?
Comeback của các "ông tướng" Đức
Plot twist của năm: Toni Kroos đã từng tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá quốc tế từ tháng 7-2021, thế mà lại "phản bội" lời hứa khi HLV Julian Nagelsmann mở lời hồi tháng 2 để anh trở lại tuyển Đức ở tuổi 34. Thật ra thì ai mà chịu nổi được sức hút của một giải đấu lớn ngay trên sân nhà đúng không nào?
Ông thầy trẻ của "Die Mannschaft" hiểu rõ rằng mình đang cần đến một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, từng ẵm vô số cúp vàng như Kroos khi tuyển Đức chuẩn bị cho hành trình chinh phục EURO 2024 ngay trên quê hương.
Áp lực chiến thắng trên sân nhà cùng với việc điều hành một tập thể có bối cảnh hậu trường phức tạp như tuyển Đức thực sự là gánh nặng với Julian Nagelsmann. Đó là lý do khiến nhà cầm quân 36 tuổi buộc phải nhớ tới các cựu binh như Toni Kroos (34 tuổi) bên cạnh Ilkay Gundogan (33), Thomas Mueller (34) hay Manuel Neuer (38)! Hơi bựa khi tính ra thì HLV còn trẻ hơn một số học trò
Toni Kroos thực ra cũng chẳng thiếu thứ gì - trong tay đã có đủ mọi chiến tích đỉnh cao rồi. Nhưng mà ông anh muốn một cái kết thật là "slay" cho career của mình! Anh sẽ cùng Real Madrid chinh phục danh hiệu vô địch châu Âu thứ 15 khi đá trận chung kết Champions League ngày 2-6 và ấp ủ hy vọng được chơi trận chung kết EURO vào ngày 15-7, sau đó chính thức treo giày. Main character energy quá đi!
Liệu Julian Nagelsmann có hơi "all-in" khi trọng dụng dàn cựu binh có trên một thập kỷ cống hiến cho tuyển quốc gia, có người còn già hơn cả HLV trưởng? Câu trả lời là "Có, nhưng đáng thử!". Bởi các chiến binh này vẫn luôn tận tụy với màu cờ sắc áo câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia với tất cả ý thức của một cầu thủ chuyên nghiệp. Sức khỏe có thể khiến họ giảm mức độ cống hiến so với chính mình của nhiều năm trước, nhưng bộ sưu tập thành tích đồ sộ cùng tinh thần chiến đấu miệt mài của họ đáng để lứa đồng nghiệp trẻ học hỏi.
Bí kíp "sống lâu" trên sân cỏ
Nghe xong chuẩn bị sốc nha: Cristiano Ronaldo và Pepe vẫn là trụ cột của tuyển Bồ Đào Nha tại EURO 2024 dù tuổi tròn của bộ đôi này đã là 80! (Tính chung lại đó, không phải từng người nha ) Luka Modric vẫn được Real Madrid thuyết phục gia hạn hợp đồng theo từng mùa dù đã 38 tuổi và sẽ tiếp tục là thủ lĩnh của tuyển Croatia tại giải đấu sắp diễn ra trên đất Đức.
Tại mỗi đội bóng, số lượng thành viên ban huấn luyện ngày một đông hơn. Ngoài HLV trưởng và dàn trợ lý chuyên môn thông thường, sẽ còn có thêm HLV thể lực, HLV tâm lý, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia hồi phục... mà nhiệm vụ của họ là phối hợp với nhau để giúp các cầu thủ luôn đạt thể trạng tốt nhất, sẵn sàng thi đấu và luyện tập. Cả một "team" chăm sóc luôn!
Chúng ta vẫn nghe đến việc Ronaldo sở hữu cơ thể chuẩn hơn cả siêu mẫu, duy trì phong độ ra sân không hề thua kém các cầu thủ trẻ và vẫn lập kỷ lục ghi bàn đều đặn dù sắp bước sang tuổi 40. Đó là kết quả của việc CR7 áp dụng chế độ ăn ngủ điều độ, khoa học và tập luyện hợp lý, tránh các buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, rượu chè bê tha. Bạn nghĩ discipline của ông ấy chỉ là nói cho vui à?
Với việc được triệu tập vào tuyển Bồ Đào Nha lần này, Cristiano Ronaldo sẽ cân bằng kỷ lục thi đấu tại 6 vòng chung kết EURO hiện vẫn do thủ môn huyền thoại Iker Casillas nắm giữ. Nhiều người từng cho rằng sự nghiệp thi đấu quốc tế của Ronaldo sẽ dừng lại sau World Cup 2022 từ những bất đồng không thể hàn gắn với HLV Fernando Santos.
Tuy vậy, tân HLV trưởng Roberto Martinez vẫn đặt hết niềm tin vào ngôi sao đã 39 tuổi này bởi những đóng góp quan trọng khó có ai sánh bằng. Ở vòng loại EURO 2024, ngôi sao tấn công kỳ cựu này đã ghi 10 bàn sau 6 trận, trong đó có 4 cú đúp. Nghe mà tưởng mấy bạn Gen Z đang đá chứ không phải U40!
Phong độ tuyệt vời vẫn được CR7 duy trì một cách khó tin trong cả mùa giải ở Al-Nassr. Anh ghi đến 42 bàn thắng và tung ra 13 đường kiến tạo sau 42 trận đấu ở Saudi Pro-League bên cạnh việc trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia qua mọi thời đại, với 128 bàn. Legend behavior thật sự!
Trận chiến cuối cùng của các "già gân"
Việc UEFA cho phép các đội bóng đăng ký đến 26 cầu thủ dự giải, thay vì 23 như thông lệ cũ chính là cơ hội để các HLV trưởng tìm kiếm thêm giải pháp từ các cựu binh. HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp gọi lại N'Golo Kante, tiền vệ 33 tuổi ngỡ đã chôn vùi thanh danh của mình tận xứ Ả Rập xa xôi. Liệu có ai nghĩ sự nghiệp của Kante được hồi sinh từ 41 trận đấu toàn mùa chơi cho Al-Ittihad, ghi đến 4 bàn? Nhà cầm quân của "Gà trống" thậm chí còn bỏ qua những chân sút trẻ trung như Olise, Mateta, hay Moussa Diaby chỉ để nhường suất cho "ông già" 37 tuổi Olivier Giroud? Plot twist liên tục luôn!
Chắc chắn khi 24 đội bóng công bố xong danh sách dự EURO 2024 trong những ngày tới, người hâm mộ có thể sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những cái tên mà họ ngỡ đã "hết thời" nhưng vẫn tham chiến, thậm chí còn đóng vai trò trụ cột. U40, thậm chí U50 vẫn thi đấu đỉnh cao - những lão tướng này đều có "bí quyết" mà cả thế giới đều biết, vấn đề là có thực hiện được hay không mà thôi. Nghe thì dễ nhưng làm mới khó!
Nguồn: soha.vn