MiuTeen1044
New member
Việc Antoine Griezmann dẫn đầu danh sách Vua phá lưới đã nói lên tất cả rồi các bạn ơi: EURO 2016 chính là một giải đấu... thảm họa với đám tiền đạo siêu cấp
Nói thật chứ đây là một kỳ EURO đáng quên lắm luôn đối với những chân sút đỉnh cao của châu Âu. Điển hình phải kể đến Robert Lewandowski của Ba Lan - người đã "nã" tận 42 bàn cho Bayern Munich ở mùa giải trước đó. Thế mà sang đất Pháp, anh chàng này chỉ ghi được có... 1 bàn thôi, bất ngờ chưa?
Nhưng ít ra thì Lewandowski vẫn còn ghi được bàn để mà "flex", trong khi một số tiền đạo khác rời EURO 2016 mà chẳng để lại ấn tượng gì cả. Ví dụ như đồng đội của anh ở Bayern Munich là Thomas Muller luôn.
Trường hợp của Muller này thật sự khó hiểu vô cùng bởi cơ hội thì anh có đầy, nhất là trận gặp Bắc Ireland, nhưng mà bóng cứ... ngoan cố không chịu vào lưới. Và cái này nữa, từ EURO 2012 đến giờ, anh không ghi được bàn thắng nào luôn á, trong khi ở hai kỳ World Cup lại "ăn" được tận 10 bàn cơ đấy!
Tệ hơn nữa là Harry Kane đây này - chân sút số 1 của Premier League với 25 bàn thắng mà ở 4 trận đấu cùng tuyển Anh (trong đó có 3 trận đá chính), cầu thủ Tottenham này lại không ghi được bàn nào hết. Sốc nặng!
Tương tự luôn là Mario Mandzukic, người từng chơi cực bùng nổ ở EURO 2012. Việc cầu thủ Juventus này "tịt ngòi" khiến gánh nặng dồn hết lên vai của Luka Modric, Ivan Perisic và Ivan Rakitic rồi.
Nguồn: soha.vn