NangPho978
New member
Các anh chị quan chức EU đang phải chuẩn bị tâm lý cho kịch bản tệ nhất có thể xảy ra khi quan hệ với Mỹ đang xuống dốc không phanh.
Căng thẳng giữa châu Âu và Mỹ đang lên đến mức "đỉnh điểm drama" khiến lục địa già bắt đầu nhận ra: Đã đến lúc phải "unfriend" và thoát khỏi sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ rồi. Chuyện từng nghe kiểu "ơ kìa sao lại được" - tức là "chia tay" với mấy ông trùm công nghệ Mỹ - giờ đây đang được bàn tán nghiêm túc chưa từng thấy.
Trước đây, việc Nhà Trắng ra sắc lệnh hành pháp cắt quyền truy cập của châu Âu vào các dịch vụ đám mây, email hay phần mềm quan trọng - tức là "xương sống" của cả nền kinh tế và bộ máy hành chính - nghe như chuyện viễn tưởng. Nhưng khi chính Tổng thống Trump "thả thính" các lời đe dọa thẳng thừng, thậm chí còn nhắc đến chuyện dùng vũ lực với đồng minh (case Greenland chẳng hạn), thì mấy anh chị hoạch định chính sách châu Âu không thể ngồi im được nữa.
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, chủ đề "thoát Mỹ về công nghệ" nổi lên như một trong những topic hot nhất . Các sếp doanh nghiệp và chính khách đều thừa nhận rằng việc cắt đứt hoàn toàn là "khó nhằn vãi", nhưng đồng thời cũng khẳng định việc phụ thuộc hiện tại là "không ổn chút nào".
Năm 2024, khách hàng châu Âu đã "chơi lớn" chi gần 25 tỷ USD cho các dịch vụ hạ tầng công nghệ từ 5 tập đoàn Mỹ hàng đầu, chiếm luôn 83% thị phần toàn khu vực theo hãng nghiên cứu IDC. Con số "khủng" thật đấy!
Để giải quyết mối lo này, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết về "chủ quyền công nghệ". Họ khuyến khích ưu tiên xài sản phẩm châu Âu trong các gói thầu công và đề xuất luật mới support các nhà cung cấp dịch vụ đám mây nội địa.
Ủy ban châu Âu (EC) cũng đang soạn khung pháp lý mới để thúc đẩy sự độc lập công nghệ. Nếu như 6 tháng trước, việc nói thẳng về mối đe dọa từ công nghệ Mỹ còn là điều "không tưởng tượng nổi", thì giờ các quan chức EU đã "nói không ngại" rằng rủi ro an ninh từ việc để người ngoài kiểm soát dữ liệu là không thể lờ đi.
Tại Pháp và Đức - hai "trùm cuối" công nghệ châu Âu, các nhà lãnh đạo đang đẩy mạnh các sáng kiến đầy tham vọng. Tổng thống Emmanuel Macron biến việc xây dựng "những nhà vô địch công nghệ châu Âu" thành ưu tiên hàng đầu nhiệm kỳ. Ông đã tích cực hỗ trợ Mistral AI - một trong số ít công ty AI "xịn xò" ở châu Âu - tiếp cận các khách hàng lớn, đồng thời flex lợi thế năng lượng hạt nhân của Pháp như một "nam châm" hút đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz tổ chức hội nghị thượng đỉnh về chủ quyền số, thúc đẩy nới lỏng các quy định EU và ưu tiên công nghệ nội khối trong mua sắm công. Bộ kỹ thuật số của Đức đã bắt đầu thử nghiệm openDesk - phần mềm mã nguồn mở thay thế bộ công cụ văn phòng Microsoft - trên máy tính của các cơ quan liên bang. Rất là pro-active luôn!
Các công ty Mỹ cũng hiểu rõ rủi ro mất thị phần châu Âu, nơi họ đã xuất khẩu hơn 360 tỷ USD dịch vụ kỹ thuật số chỉ trong năm 2024, từ quảng cáo đến AI. Google, Amazon và Microsoft đều đã "đổi chiến thuật". Họ xây dựng trung tâm dữ liệu tại châu Âu, thành lập công ty con với ban điều hành người châu Âu, mở rộng liên doanh với các đối tác bản địa để triển khai các dịch vụ "sovereign cloud" (đám mây có chủ quyền).
Amazon vừa ra mắt dịch vụ đám mây mới tại Đức, chỉ do công dân EU điều hành. Microsoft tăng cường hợp tác với Delos Cloud, công ty con của SAP, để triển khai các dịch vụ Microsoft theo mô hình kiểm soát nội địa. Google cũng lập liên doanh tại Pháp nhằm bảo vệ khách hàng trước các yêu cầu truy cập dữ liệu từ phía Mỹ. Ai cũng đang cố "giữ chân" khách hàng châu Âu hết mình! 
Dù vậy, các chính phủ châu Âu hiện vẫn chưa yêu cầu thiết lập hệ thống hoàn toàn "chia tay" với Mỹ. Cựu lãnh đạo Google khu vực châu Âu, Matt Brittin, nhận định: "Điều họ thực sự tìm kiếm là sự kiểm soát và bảo mật ở mức cao hơn, chứ không phải là tách rời hoàn toàn."
Nguồn: soha.vn
Căng thẳng giữa châu Âu và Mỹ đang lên đến mức "đỉnh điểm drama" khiến lục địa già bắt đầu nhận ra: Đã đến lúc phải "unfriend" và thoát khỏi sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ rồi. Chuyện từng nghe kiểu "ơ kìa sao lại được" - tức là "chia tay" với mấy ông trùm công nghệ Mỹ - giờ đây đang được bàn tán nghiêm túc chưa từng thấy.
Trước đây, việc Nhà Trắng ra sắc lệnh hành pháp cắt quyền truy cập của châu Âu vào các dịch vụ đám mây, email hay phần mềm quan trọng - tức là "xương sống" của cả nền kinh tế và bộ máy hành chính - nghe như chuyện viễn tưởng. Nhưng khi chính Tổng thống Trump "thả thính" các lời đe dọa thẳng thừng, thậm chí còn nhắc đến chuyện dùng vũ lực với đồng minh (case Greenland chẳng hạn), thì mấy anh chị hoạch định chính sách châu Âu không thể ngồi im được nữa.
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, chủ đề "thoát Mỹ về công nghệ" nổi lên như một trong những topic hot nhất . Các sếp doanh nghiệp và chính khách đều thừa nhận rằng việc cắt đứt hoàn toàn là "khó nhằn vãi", nhưng đồng thời cũng khẳng định việc phụ thuộc hiện tại là "không ổn chút nào".
Năm 2024, khách hàng châu Âu đã "chơi lớn" chi gần 25 tỷ USD cho các dịch vụ hạ tầng công nghệ từ 5 tập đoàn Mỹ hàng đầu, chiếm luôn 83% thị phần toàn khu vực theo hãng nghiên cứu IDC. Con số "khủng" thật đấy!
Để giải quyết mối lo này, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết về "chủ quyền công nghệ". Họ khuyến khích ưu tiên xài sản phẩm châu Âu trong các gói thầu công và đề xuất luật mới support các nhà cung cấp dịch vụ đám mây nội địa.
Ủy ban châu Âu (EC) cũng đang soạn khung pháp lý mới để thúc đẩy sự độc lập công nghệ. Nếu như 6 tháng trước, việc nói thẳng về mối đe dọa từ công nghệ Mỹ còn là điều "không tưởng tượng nổi", thì giờ các quan chức EU đã "nói không ngại" rằng rủi ro an ninh từ việc để người ngoài kiểm soát dữ liệu là không thể lờ đi.
Tại Pháp và Đức - hai "trùm cuối" công nghệ châu Âu, các nhà lãnh đạo đang đẩy mạnh các sáng kiến đầy tham vọng. Tổng thống Emmanuel Macron biến việc xây dựng "những nhà vô địch công nghệ châu Âu" thành ưu tiên hàng đầu nhiệm kỳ. Ông đã tích cực hỗ trợ Mistral AI - một trong số ít công ty AI "xịn xò" ở châu Âu - tiếp cận các khách hàng lớn, đồng thời flex lợi thế năng lượng hạt nhân của Pháp như một "nam châm" hút đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz tổ chức hội nghị thượng đỉnh về chủ quyền số, thúc đẩy nới lỏng các quy định EU và ưu tiên công nghệ nội khối trong mua sắm công. Bộ kỹ thuật số của Đức đã bắt đầu thử nghiệm openDesk - phần mềm mã nguồn mở thay thế bộ công cụ văn phòng Microsoft - trên máy tính của các cơ quan liên bang. Rất là pro-active luôn!
Các công ty Mỹ cũng hiểu rõ rủi ro mất thị phần châu Âu, nơi họ đã xuất khẩu hơn 360 tỷ USD dịch vụ kỹ thuật số chỉ trong năm 2024, từ quảng cáo đến AI. Google, Amazon và Microsoft đều đã "đổi chiến thuật". Họ xây dựng trung tâm dữ liệu tại châu Âu, thành lập công ty con với ban điều hành người châu Âu, mở rộng liên doanh với các đối tác bản địa để triển khai các dịch vụ "sovereign cloud" (đám mây có chủ quyền).
Amazon vừa ra mắt dịch vụ đám mây mới tại Đức, chỉ do công dân EU điều hành. Microsoft tăng cường hợp tác với Delos Cloud, công ty con của SAP, để triển khai các dịch vụ Microsoft theo mô hình kiểm soát nội địa. Google cũng lập liên doanh tại Pháp nhằm bảo vệ khách hàng trước các yêu cầu truy cập dữ liệu từ phía Mỹ. Ai cũng đang cố "giữ chân" khách hàng châu Âu hết mình!
Dù vậy, các chính phủ châu Âu hiện vẫn chưa yêu cầu thiết lập hệ thống hoàn toàn "chia tay" với Mỹ. Cựu lãnh đạo Google khu vực châu Âu, Matt Brittin, nhận định: "Điều họ thực sự tìm kiếm là sự kiểm soát và bảo mật ở mức cao hơn, chứ không phải là tách rời hoàn toàn."
Nguồn: soha.vn