Erik bị gọi là "King of Pop" và so với Michael Jackson: The Heroes lại tâng bốc thí sinh quá trớn rồi sao?

SocBobo1293

New member
e8c8a6f06c7eb4a45ace.png


Được ví như Michael Jackson và sẽ trở thành "King of Pop" trong tương lai, Erik đang vô tình hứng "gạch đá" từ netizen Việt không ngừng nghỉ luôn á!

Tối 11/7, The Heroes đã có tập 8 với màn so găng giữa JSol - Lona và Erik - Orange. Ở tập này, team EZ! gồm Erik và producer Ninja Z đã mang đến một phần thi khá thú vị qua ca khúc "Vì Anh Là Vậy" kết hợp cùng rapper RTee.

e782b1bf94daf8e57f8d.jpg


Tiết mục của Erik được nhận xét là một màn trình diễn có đầy đủ những yếu tố mà The Heroes muốn gửi đến khán giả. Erik đã mang đến một tiết mục với concept viễn tưởng khá độc đáo, được đầu tư công phu cả phần nghe lẫn phần nhìn. "Vì Anh Là Vậy" vốn là ca khúc đầy chất funk của nam ca sĩ Trọng Hiếu nhưng khi "rơi" vào tay Erik và Ninja Z thì lại được kết hợp với âm hưởng future bass, tạo nên một không gian âm nhạc bay bổng phết! ✨

421fb88a964379e61731.jpg


Kết thúc phần trình diễn, Erik đã nhận được nhiều lời khen có cánh từ các vị HLV và Giám khảo. Đáng chú ý, một nhà báo đã có phép so sánh gây tranh cãi khi đánh giá Erik được ví như "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson: "Chị vốn ghét phép so sánh nhưng bỗng dưng trong đầu chị hiện ra rất rõ một bạn Erik nhảy rất đẹp, hát rất hay và âm nhạc rất tiên phong khiến chị nhớ đến Michael Jackson.

Chị nghĩ rằng đây là một cơ hội để em có thể khẳng định được tên tuổi của mình gắn liền với danh hiệu 'The King of Pop'. Rất mong từ sân chơi này có thể bật lên một Erik như thế".

58ff948eb70332b10139.png


Phải công nhận là tiết mục của Erik mang đầy đủ những yếu tố mà cuộc thi The Heroes đang hướng tới. Các kỹ thuật hát, nhảy của Erik hoặc bản hòa âm phối khí của Ninja Z ở các vòng trước và cả vòng này thực sự rất được khán giả hay ban giám khảo yêu thích. Nhưng việc gọi Erik là "King Of Pop" hay quá lố hơn là ví với "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson thì hơi... khó nuốt quá đi mất!

Michael Jackson được biết đến là một trong những thần tượng âm nhạc vĩ đại và tài năng nhất của ngành công nghiệp giải trí thế giới trong thế kỷ 20. Bất chấp mọi bê bối, ồn ào về đời sống cá nhân, những thành tựu, cống hiến, nỗ lực của ông dành cho âm nhạc luôn xứng danh với cái tên "King of Pop" mà người đời dành tặng.

e8ba4732f3d5a62a906d.jpg


Michael Jackson có một sự nghiệp huy hoàng mà ai cũng muốn sở hữu. Ở tuổi 22, ông từng rinh về 8 giải Grammy, luôn xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong suốt 2 năm và có 37 tuần ngự trị trên đỉnh,... chỉ thông qua một album mang tên "Thriller". Và danh xưng "Ông hoàng nhạc Pop" cũng từ đó mà có.

Cũng trong thời điểm đó, "Ông hoàng nhạc Pop" thành công tới mức có 7 trên 9 bài hát nằm trong album lọt vào top 10 bảng xếp hạng âm nhạc danh giá trên thế giới. Không chỉ vậy, ông cũng là người sáng tạo ra điệu nhảy moonwalk đặc trưng mà bây giờ người ta vẫn thường nhớ đến khi nói về "tường thành" Michael Jackson.

61f814e297b6c759597f.jpg


Chỉ với những thành tích kể trên thôi, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra việc so sánh Erik với Michael Jackson là một so sánh khập khiễng hơn bao giờ hết. Ở độ tuổi của Erik hiện tại, cố nghệ sĩ Michael Jackson đã có cho mình nhiều giải thưởng danh giá, những thành tích đáng nể phục chứ chưa nói đến những năm sau đó nữa.

Còn về Erik ở thời điểm hiện tại, dù là một trong những tên tuổi đình đám Vpop, Erik vẫn còn khá loay hoay với chính định hướng âm nhạc của mình: "trung thành" với ballad dễ thành hit nhưng lại bị chê một màu, "rời xa" ballad thì ngay lập tức trở thành bão tố. Bên cạnh đó, dù có vũ đạo được đánh giá ổn áp nhưng giọng hát của Erik dạo gần đây là tâm điểm của sự bàn tán khi anh bị chỉ ra đã lạm dụng quá đà giọng mũi (nasal voice) dẫn đến giọng hát ngày càng dễ tổn thương.

Việc tham gia The Heroes chính là bước để Erik khẳng định mình có thể chuyển biến được phong cách, thể loại nhạc và Erik cũng đã thừa nhận điều này. Đánh giá về giọng hát, Erik cũng lại là một trong những tên tuổi bị khán giả đánh giá kém về giọng hát lẫn kỹ năng thanh nhạc. Thậm chí một vài bộ phận antifan còn đặt danh xưng cho anh chàng là "Ông hoàng nasal" để chỉ ra sự yếu kém trong giọng hát của Erik.

e6dd1332684c38bdd3b9.jpg


Có thể thấy, việc Michael Jackson có được danh xưng "Ông hoàng nhạc Pop" là do thành tích âm nhạc của ông thời điểm đó đã vượt qua rất nhiều tên tuổi và trở thành nghệ sĩ đứng đầu thế giới mà chẳng ai có thể vượt qua. Trong khi đó, giờ đây Erik vẫn chưa thật sự là một tên tuổi đứng ngang hàng với các nghệ sĩ hạng A khác như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn,... thì làm sao mà nhận được danh xưng "King of Pop"? Có một số bộ phận antifan đã thẳng thừng "cà khịa" Erik rằng chẳng có được một album nào hết thì làm sao mà trở thành "King of Pop".

Xét theo góc độ người trong cuộc, có thể vị Giám khảo trên chỉ đang muốn tung hô Erik vì quá phấn khích với tiết mục đó nhưng cách tâng bốc này thật sự đã khoác lên Erik một chiếc áo quá rộng rồi! Trên thế giới, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ai dám xưng hoặc so sánh mình là "Michael Jackson thứ 2". Việc khen và cổ vũ cho Erik là rất tốt vì sẽ khiến anh chàng tự tin, bùng nổ hơn những vòng sau nhưng lần khen này đã phản tác dụng rồi. Thậm chí, chỉ với một lời khen này, Erik đã phải "rước" thêm về không ít antifan!

93763201a83858b34b9e.png


Đây cũng không phải là lần đầu tiên The Heroes dính phải các lùm xùm so sánh, ở tập 4, nàng Á hậu đa tài Lona Kiều Loan đã nhận được một lời so sánh từ phía cánh nhà báo rằng cô nàng chính là thế hệ kế thừa của Tóc Tiên, Đông Nhi, Bảo Anh.

Tuy nhiên việc so sánh lại khá khập khiễng khi người xem cho rằng thực lực chuyên môn của Lona đều yếu kém hơn hẳn các bậc tiền bối từ hát, nhảy đến rap. Việc cho rằng Lona có thể "kế thừa" Đông Nhi, Tóc Tiên hay Bảo Anh vẫn chưa có đủ cơ sở thuyết phục lắm.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top