EP 21: Mỗi ngày vài hình - Hành trình đáng nhớ qua nước Mỹ ✨

f086d32919f90fb90f15.jpg


Hôm nay mình share random vài tấm hình chụp trên đường đi nè! Các địa điểm khác nhau trong hành trình, mỗi nơi một vibe khác hẳn luôn á

Đầu tiên là một lâu đài bỏ hoang ở Kansas. Lâu đài này do người Tây Ban Nha xây từ hồi xưa lắm rồi, lúc nơi đây còn là thuộc địa của họ đó.

2. Bên trong có 2 tầng nha, tầng dưới là nhà bếp và phòng ăn, bên trên chắc dùng để chiêm tinh và cầu nguyện. Tiện thể khoe luôn chiếc Mazda CX-5 hehe

fa5b9555c70840e90663.jpg


3. Trạm xăng Dino nằm rải rác ở những tiểu bang miền trung nước Mỹ với biểu tượng là chú Khủng Long Xanh siêu dễ thương

e4799c0722e5e9653a33.jpg


4. Lâu đài bắp ở phía đông của tiểu bang South Dakota nè! Nơi đây là một bảo tàng về ngô/bắp với rất nhiều thông tin lịch sử về việc trồng và thu hoạch nông sản này. Unique vãi chưng

e0813483c7fc6f316c37.jpg


5. Gần lâu đài bắp có những toà lâu đài nhỏ khác nữa. Thực chất là quán ăn, nhà hàng... được thiết kế theo kiểu lâu đài ngày xưa. Aesthetic phết đó!

aab9616ef7b8d92444f0.jpg


6. Một góc khác, chỗ này có vẻ như là quán rượu

2b3718981715b1682266.jpg


7. Một phần bức tường Berlin từng ngăn cách Đông Đức thiên đường và Tây Đức giãy chết năm nào. Sau khi bị phá bỏ, nhiều phần tường được mang đi khắp nơi trên thế giới trưng bày. Lịch sử là đây!

9946ced3232abacbabad.jpg


8. Một tấm biển hướng dẫn được ghi bằng 3 thứ tiếng (Anh, Nga và Đức) từng được đặt trên biên giới của 2 nước Đức chia cắt. Nội dung ghi rằng "Bạn đang rời khỏi khu vực của người Mỹ". Tức là hồi xưa ai đi qua biển này sang tới bên kia là tới thiên đường vĩnh phúc luôn đấy hehe

6e8ba8147f120a3f6701.jpg


Tạm biệt South Dakota và những kỉ niệm thú vị nha! Tụi mình tiếp tục hành trình vượt qua vĩ tuyến...à lộn vượt hơn 10 tiếng lái xe để đến với Minnesota đây ️

9. Cầu nằm ở ngoại ô dẫn vào thành phố Minneapolis



10. Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao. Dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lơ.. ☁️

11. Căn nhà nhỏ bé AirBnB tụi mình tá túc qua đêm tại Minnesota.

Mình xin phép dừng series này tại đây vì tốn khá nhiều thời gian để viết bài mỗi ngày. Với lại sau hơn nửa tháng thì thấy lười và cũng không có được sự ủng hộ, động viên gì. Còn khá nhiều kỉ niệm muốn chia sẻ nhưng mình thấy thôi nên tạm dừng vậy

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top