Bình thường thì ai cũng "trốn" thuế, nhưng có người lại muốn đóng thuế mà bị từ chối luôn á! Chuyện như phim nhưng lại thật 100% nha các bạn ơi
Nhân vật chính trong câu chuyện "khó đỡ" này là ông Bernard Foucher, 66 tuổi, làm kỹ thuật viên cho hãng xe Peugeot Citroen, giờ đã nghỉ hưu tại Bavans - một thành phố nhỏ xinh ở miền đông nước Pháp.
"Tôi muốn đóng thuế nè!" - ông Foucher gào lên mỗi lần đến cơ quan thuế, nghe mà thương luôn á Theo báo L'Est Républicain (Pháp) thì suốt 7 năm trời, ông đã phải "chiến đấu" như thế chỉ để được... làm nghĩa vụ công dân đóng thuế thôi.
Đợt nào ông cũng kê khai và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế, nhưng mà nhận lại được câu trả lời cứ như trêu: "Ông không có trong danh sách đóng thuế đâu ạ!" Hằng năm, ông lại phải lết đến cơ quan thuế quận Montbéliard để giải thích, và câu trả lời luôn là: "Do một số lỗi thông tin, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại ạ". Nhưng mà năm này qua năm khác, hồ sơ của ông vẫn nằm im như tượng, cứ thế kéo dài mãi đến đợt đóng thuế năm sau
Theo báo La Dépêche, lý do mà cơ quan thuế đưa ra là ông Foucher thuộc "mã thuế 99" - nằm trong danh sách riêng biệt gì đó nên họ không xét duyệt. Nhưng mà plot twist ở đây là... ông Foucher nghĩ do mình sinh ra ở Sài Gòn (thuộc ba nước Đông Dương hồi đó) nên có lẽ vấn đề bắt nguồn từ đây rồi
Nguồn: soha.vn