KunLili5179
New member
Đây là con đường biển mà nghe tên thôi đã thấy run, nơi bão tố, sóng khổng lồ và núi băng trôi hợp thành combo "tấn công" thủy thủ liên tục không ngừng nghỉ!
Từ thế kỷ 16, nhờ những cuộc phát kiến địa lý epic của hội thám hiểm biển cả, nhân loại mới dần unlock được những vùng đất mới, biển mới. Trong đó có eo biển Drake - con đường ngăn cách Nam Mỹ và châu Nam Cực.
Nhưng mà độ nguy hiểm của nó đo bằng mạng người luôn các bạn ơi Phải mất bao nhiêu năm trời, khu vực này mới có người "dám" ghé qua. Và phần lớn là những cao thủ đi biển lâu năm, thủy thủ "xương già" hoặc hội thám hiểm hardcore.
Rộng khoảng 1.000 km, eo biển Drake chính là cổng vào vùng biển Nam Cực. Vùng nước "tử thần" này còn có tên gọi khác bằng tiếng Tây Ban Nha là "Mar de Hoces".
Được phát hiện từ thế kỷ 16 nhưng phải sau đó rất nhiều năm, con người mới "lấy hết can đảm" để đi qua eo biển này
Vậy tại sao nó nguy hiểm thế?
Thứ nhất là sự kết hợp của dòng nước ấm và lạnh cùng tồn tại. Hai dòng nóng - lạnh hòa trộn trong khu vực chỉ rộng 1.000 km mà không có đá ngầm nào "giảm tốc" khiến nước chảy cực mạnh, tạo ra những "sát thủ" đáng sợ. Đó là sóng thần khổng lồ có thể đánh chìm tàu bất cứ lúc nào
Thứ hai, do nằm gần Nam Cực nên eo biển Drake là điểm hẹn của những luồng gió cực mạnh, cực lạnh, với tốc độ 10m/giây, nhiệt độ dao động từ -3 độ C đến 5 độ C. Lạnh cắt da cắt thịt luôn!
Thứ ba là thời tiết ở đây khó đoán vô cùng. Mọi dự báo thời tiết gần như toang hết trước những cơn bão biển khổng lồ. Bạn hoàn toàn không biết bão sẽ ập đến khi nào ở vùng biển "troll" này.
Có thể thấy, từ luồng nước chảy xiết với lưu lượng lên tới 150 triệu m3 nước mỗi giây (gấp 600 lần sông Amazon đó các bạn! ), kết hợp cùng gió lạnh "cắt thịt", trận bão biển khổng lồ xuất hiện bất ngờ, tất cả đã biến nơi này thành "eo biển tử thần" - một trong những vùng biển nguy hiểm nhất hành tinh.
Nhưng mà...
Nguồn: soha.vn
Từ thế kỷ 16, nhờ những cuộc phát kiến địa lý epic của hội thám hiểm biển cả, nhân loại mới dần unlock được những vùng đất mới, biển mới. Trong đó có eo biển Drake - con đường ngăn cách Nam Mỹ và châu Nam Cực.
Nhưng mà độ nguy hiểm của nó đo bằng mạng người luôn các bạn ơi Phải mất bao nhiêu năm trời, khu vực này mới có người "dám" ghé qua. Và phần lớn là những cao thủ đi biển lâu năm, thủy thủ "xương già" hoặc hội thám hiểm hardcore.
Rộng khoảng 1.000 km, eo biển Drake chính là cổng vào vùng biển Nam Cực. Vùng nước "tử thần" này còn có tên gọi khác bằng tiếng Tây Ban Nha là "Mar de Hoces".
Được phát hiện từ thế kỷ 16 nhưng phải sau đó rất nhiều năm, con người mới "lấy hết can đảm" để đi qua eo biển này
Vậy tại sao nó nguy hiểm thế?
Thứ nhất là sự kết hợp của dòng nước ấm và lạnh cùng tồn tại. Hai dòng nóng - lạnh hòa trộn trong khu vực chỉ rộng 1.000 km mà không có đá ngầm nào "giảm tốc" khiến nước chảy cực mạnh, tạo ra những "sát thủ" đáng sợ. Đó là sóng thần khổng lồ có thể đánh chìm tàu bất cứ lúc nào
Thứ hai, do nằm gần Nam Cực nên eo biển Drake là điểm hẹn của những luồng gió cực mạnh, cực lạnh, với tốc độ 10m/giây, nhiệt độ dao động từ -3 độ C đến 5 độ C. Lạnh cắt da cắt thịt luôn!
Thứ ba là thời tiết ở đây khó đoán vô cùng. Mọi dự báo thời tiết gần như toang hết trước những cơn bão biển khổng lồ. Bạn hoàn toàn không biết bão sẽ ập đến khi nào ở vùng biển "troll" này.
Có thể thấy, từ luồng nước chảy xiết với lưu lượng lên tới 150 triệu m3 nước mỗi giây (gấp 600 lần sông Amazon đó các bạn! ), kết hợp cùng gió lạnh "cắt thịt", trận bão biển khổng lồ xuất hiện bất ngờ, tất cả đã biến nơi này thành "eo biển tử thần" - một trong những vùng biển nguy hiểm nhất hành tinh.
Nhưng mà...
Nguồn: soha.vn