Emma McKeon giải nghệ: Nữ hoàng bơi lội Australia với 14 huy chương Olympic chính thức treo mũ thi đấu

MamCa00

New member
773db54063b782a1862f.jpg


Emma McKeon - cái tên đã làm mưa làm gió trên làn đường xanh Olympic và giải vô địch thế giới - vừa chính thức thông báo giải nghệ rồi các bạn ơi! Nữ kình ngư xinh đẹp đến từ Wollongong (New South Wales) quyết định dừng lại ở tuổi 30, khiến fan bơi lội trên toàn thế giới phải tiếc nuối vô cùng...

b0c0461bf82e067049e6.webp


McKeon ở Olympic Paris

9f56dc186d245bf6c802.png


Phải nói thật là thành tích của chị quá xịn luôn! McKeon là VĐV thành công nhất của Australia tại Olympic với tổng cộng 14 huy chương các loại, gồm 6 HCV (trong đó 4 HCV cá nhân và tiếp sức riêng tại Olympic Tokyo 2020), 3 HCB và 5 HCĐ. Chưa hết đâu, chị còn ẵm về 20 tấm huy chương tại giải Vô địch thế giới hồ dài (5 HCV) và từng phá tới 8 kỷ lục thế giới nữa cơ! ‍♀️✨

Sau Olympic Paris vừa rồi với thành tích 1 HCV (4x100m tiếp sức tự do), 1 HCB (4x100m tiếp sức hỗn hợp) và 1 HCĐ (4x100m tiếp sức nam nữ hỗn hợp), McKeon đã có hints về việc giải nghệ. Và giờ thì đã official rồi nhé!

Chia sẻ về quyết định này, McKeon tâm sự: "Tôi chắc chắn nhớ việc được bước ra hồ bơi thi đấu... Nó mang lại cho tôi rất nhiều mối quan hệ tuyệt vời và định hình bản thân của tôi thành một con người như hiện nay".

"Nhưng tôi chắc chắn rất sẵn sàng cho phần tiếp theo của cuộc đời, điều mà tôi rất phấn khích. Tôi không nghĩ mình có thời gian suy ngẫm về mọi thứ" - chị nói với tone khá lạc quan đấy!

Nhắc lại chặng đường sự nghiệp thì phải kể từ việc McKeon tiếc hùi hụi khi bỏ lỡ Olympic London 2012 lúc còn là kình ngư tuổi teen. Nhưng 4 năm sau tại Rio de Janeiro, chị đã comeback cực mạnh với tấm HCV đầu tiên ở nội dung tiếp sức tự do 4x100m (còn phá KLTG luôn đó!) cùng team, plus thêm 2 HCB và 1 HCĐ (cá nhân 200m tự do).

Đỉnh cao sự nghiệp của McKeon chính là tại Olympic Tokyo (diễn ra năm 2021 vì Covid-19), khi chị bùng nổ với 4 HCV và 3 HCĐ - thành tích khủng nhất từ trước đến giờ!

Về chuyện miss Olympic London ngày nào, McKeon hy vọng hành trình của mình - cả thành công lẫn thất bại - sẽ truyền cảm hứng cho các VĐV trẻ đang theo đuổi ước mơ:

"Điều đó cho thấy chính bản thân bạn cũng sẽ có những lúc thăng trầm. Bạn chỉ cần tiến lên và tiếp tục giành vé cơ hội cho mình. Tôi không thể tin nổi mình đang ở đâu lúc này, và làm thế nào tôi đến được đây. Tôi muốn đám trẻ biết rằng, tôi cũng từng ở hoàn cảnh của chúng, mơ ước một ngày nào đó sẽ làm được điều gì đó thật lớn lao".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top