Drama ngoài đời thực nóng hơn cả phim luôn á! Trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ "chiến" hết mình để giữ Emily in Paris ở lại kinh đô ánh sáng, thì Thị trưởng Rome Roberto Gualtieri lại bênh vực rằng cô nàng do Lily Collins thủ vai đang sống khoẻ re ở thành phố Italy mà
Emily in Paris là một trong những series đỉnh nhất của Netflix luôn nha. Từ khi drop vào tháng 10/2020, phim cứ giữ vững ngôi vương số 1 về lượt xem tại hàng chục quốc gia mỗi khi lên sóng. Hai phần của mùa 4 ra mắt tháng 8 và 9 cũng không phải dạng vừa đâu.
Theo số liệu Netflix công bố, Emily in Paris mùa 4 chốt hạng 1 trong Top 10 toàn cầu khi công chiếu tháng 8. Phim đạt 19,9 triệu lượt xem chỉ trong 4 ngày đầu tiên, lọt vào Top 10 ở 93 quốc gia và vẫn nằm trong danh sách này trong 4 tuần liên tiếp kể từ đó. Xịn sò phải biết!
Ban đầu Netflix thông báo phim kết thúc ở mùa 4 rồi. Nhưng mà thành công quá trời quá đất nên nhà sản xuất nghĩ lại và quyết định kéo dài thêm mùa 5 luôn.
Điểm đáng chú ý là ở tập cuối mùa 4, Emily Cooper (Lily Collins) đã chính thức chia tay mối tình toxic với đầu bếp Gabriel (Lucas Bravo), rồi bắt đầu thả thính với anh chàng Italy lãng mạn Marcello (Eugenio Franceschini). Sau đó cô nàng còn nhận được offer phụ trách văn phòng mới của công ty ở Rome (Italy) nữa chứ.
Plot twist này làm dấy lên cuộc debate sôi nổi: liệu mùa 5 có còn là Emily in Paris nữa hay sẽ thành Emily in Rome mất rồi?
Và thế là drama bắt đầu! Variety đã hỏi thẳng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc phỏng vấn độc quyền ngày 9/10 về việc "Làm sao đưa Emily trở lại Paris?"
Ông chú sinh năm 1977 này tuyên bố cực gắt: "Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình. Chúng tôi sẽ yêu cầu họ ở lại Paris. Emily in Paris không có ý nghĩa gì khi ở Rome". Ơ kìa, nghiêm túc đấy các bạn ơi!
Hiểu được lý do tại sao ông Macron lại "đứng hình" với một bộ phim thế này không khó đâu nha.
Tuy phim bị một số người Pháp chê làm xấu hình ảnh Paris, nhưng nghiên cứu tháng 1 của Trung tâm phim ảnh quốc gia Pháp chỉ ra tác phẩm này thực sự thúc đẩy du lịch thủ đô nước họ đó.
Con số nói không nói dối: khoảng 1/10 khách du lịch quyết định đến thăm Pháp thông qua phim truyền hình hoặc điện ảnh. Trong đó, 38% là fan của Emily in Paris. Thấy chưa, ảnh hưởng khủng vậy đó!
Lý do thứ hai khiến ông Macron thấy gắn bó với phim là vợ ông - bà Brigitte - đã cameo trong mùa 4 luôn. Emily đã bắt gặp Đệ nhất phu nhân Pháp trong quán cà phê và xin chụp hình cùng đó.
"Tôi vô cùng tự hào và cô ấy rất vui khi được làm điều đó. Chỉ vài phút thôi, nhưng tôi nghĩ đó là khoảnh khắc rất tuyệt vời đối với cô ấy. Tôi nghĩ điều đó tốt cho hình ảnh của nước Pháp. Emily in Paris là sáng kiến cực kỳ tích cực giúp đất nước thu hút hơn. Đối với công việc của tôi, đó là sáng kiến tốt", Tổng thống Pháp chia sẻ.
Dù ấn tượng về phim, ông Macron không hào hứng với ý tưởng làm khách mời cho phim. Lý do? Ông thấy bản thân kém hấp dẫn hơn vợ. Khiêm tốn ghê!
Bình luận của ông Macron nhanh chóng gây bão và thu hút sự chú ý của Thị trưởng Rome Roberto Gualtieri.
"Emmanuel Macron thân mến, đừng lo lắng. Emily đang làm rất tốt ở Rome. Người ta không thể kiểm soát được trái tim. Hãy để cô ấy lựa chọn", chính trị gia sinh năm 1966 phản dame trên X (Twitter cũ). Trả lời chuẩn không cần chỉnh!
Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter Roma sau đó, ông Gualtieri còn nghiêm túc hơn: "Tổng thống Macron không có vấn đề gì cấp bách hơn phải lo sao? Tôi muốn tin, ít nhất là tôi hy vọng, Macron đang nói đùa. Bởi vì ông ấy phải biết rằng một công ty sản xuất như Netflix không nhận lệnh từ nguyên thủ quốc gia hoặc đưa ra quyết định dựa trên áp lực chính trị".
Thực ra vào tháng 9, nhà sản xuất Darren Star đã làm rõ nghi vấn Emily rời Paris đến Rome rồi nha.
Nguồn: kenh14.vn
Emily in Paris là một trong những series đỉnh nhất của Netflix luôn nha. Từ khi drop vào tháng 10/2020, phim cứ giữ vững ngôi vương số 1 về lượt xem tại hàng chục quốc gia mỗi khi lên sóng. Hai phần của mùa 4 ra mắt tháng 8 và 9 cũng không phải dạng vừa đâu.
Theo số liệu Netflix công bố, Emily in Paris mùa 4 chốt hạng 1 trong Top 10 toàn cầu khi công chiếu tháng 8. Phim đạt 19,9 triệu lượt xem chỉ trong 4 ngày đầu tiên, lọt vào Top 10 ở 93 quốc gia và vẫn nằm trong danh sách này trong 4 tuần liên tiếp kể từ đó. Xịn sò phải biết!
Ban đầu Netflix thông báo phim kết thúc ở mùa 4 rồi. Nhưng mà thành công quá trời quá đất nên nhà sản xuất nghĩ lại và quyết định kéo dài thêm mùa 5 luôn.
Điểm đáng chú ý là ở tập cuối mùa 4, Emily Cooper (Lily Collins) đã chính thức chia tay mối tình toxic với đầu bếp Gabriel (Lucas Bravo), rồi bắt đầu thả thính với anh chàng Italy lãng mạn Marcello (Eugenio Franceschini). Sau đó cô nàng còn nhận được offer phụ trách văn phòng mới của công ty ở Rome (Italy) nữa chứ.
Plot twist này làm dấy lên cuộc debate sôi nổi: liệu mùa 5 có còn là Emily in Paris nữa hay sẽ thành Emily in Rome mất rồi?
Và thế là drama bắt đầu! Variety đã hỏi thẳng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc phỏng vấn độc quyền ngày 9/10 về việc "Làm sao đưa Emily trở lại Paris?"
Ông chú sinh năm 1977 này tuyên bố cực gắt: "Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình. Chúng tôi sẽ yêu cầu họ ở lại Paris. Emily in Paris không có ý nghĩa gì khi ở Rome". Ơ kìa, nghiêm túc đấy các bạn ơi!
Hiểu được lý do tại sao ông Macron lại "đứng hình" với một bộ phim thế này không khó đâu nha.
Tuy phim bị một số người Pháp chê làm xấu hình ảnh Paris, nhưng nghiên cứu tháng 1 của Trung tâm phim ảnh quốc gia Pháp chỉ ra tác phẩm này thực sự thúc đẩy du lịch thủ đô nước họ đó.
Con số nói không nói dối: khoảng 1/10 khách du lịch quyết định đến thăm Pháp thông qua phim truyền hình hoặc điện ảnh. Trong đó, 38% là fan của Emily in Paris. Thấy chưa, ảnh hưởng khủng vậy đó!
Lý do thứ hai khiến ông Macron thấy gắn bó với phim là vợ ông - bà Brigitte - đã cameo trong mùa 4 luôn. Emily đã bắt gặp Đệ nhất phu nhân Pháp trong quán cà phê và xin chụp hình cùng đó.
"Tôi vô cùng tự hào và cô ấy rất vui khi được làm điều đó. Chỉ vài phút thôi, nhưng tôi nghĩ đó là khoảnh khắc rất tuyệt vời đối với cô ấy. Tôi nghĩ điều đó tốt cho hình ảnh của nước Pháp. Emily in Paris là sáng kiến cực kỳ tích cực giúp đất nước thu hút hơn. Đối với công việc của tôi, đó là sáng kiến tốt", Tổng thống Pháp chia sẻ.
Dù ấn tượng về phim, ông Macron không hào hứng với ý tưởng làm khách mời cho phim. Lý do? Ông thấy bản thân kém hấp dẫn hơn vợ. Khiêm tốn ghê!
Bình luận của ông Macron nhanh chóng gây bão và thu hút sự chú ý của Thị trưởng Rome Roberto Gualtieri.
"Emmanuel Macron thân mến, đừng lo lắng. Emily đang làm rất tốt ở Rome. Người ta không thể kiểm soát được trái tim. Hãy để cô ấy lựa chọn", chính trị gia sinh năm 1966 phản dame trên X (Twitter cũ). Trả lời chuẩn không cần chỉnh!
Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter Roma sau đó, ông Gualtieri còn nghiêm túc hơn: "Tổng thống Macron không có vấn đề gì cấp bách hơn phải lo sao? Tôi muốn tin, ít nhất là tôi hy vọng, Macron đang nói đùa. Bởi vì ông ấy phải biết rằng một công ty sản xuất như Netflix không nhận lệnh từ nguyên thủ quốc gia hoặc đưa ra quyết định dựa trên áp lực chính trị".
Thực ra vào tháng 9, nhà sản xuất Darren Star đã làm rõ nghi vấn Emily rời Paris đến Rome rồi nha.
Nguồn: kenh14.vn