Nhà có đứa em út thì vừa mệt mỏi vừa may mắn lắm nha! Mà nếu bạn chính là đứa út đó thì chắc chắn cuộc sống sẽ ez hơn hẳn rồi
Bạn có đồng ý không là phận út thật sự quá trời "privilege" luôn? Lúc nào cũng được cưng chiều, nhường nhịn và yêu thương dù có lớn đến mấy đi chăng nữa Là người "baby" của gia đình mà, tất nhiên rồi - bạn sẽ được "đu idol" bởi ông bà, bố mẹ và cả đám anh chị (mặc dù có khi chỉ hơn mấy tuổi thôi) lo lắng chăm sóc cực tận tâm luôn!
Là em út thì phải công nhận là hay nhõng nhẽo tẹo teo đôi chút Là em út thì đôi khi cũng hay "vô duyên" đòi hỏi quá trớn. Là em út thì đã quen với việc được bao bọc, che chở 24/7 rồi. Là em út thì thật sự nhiều lúc khá là "mất điểm" đấy! Nhưng mà thôi, cuối cùng em út cũng sẽ khôn lớn, cũng biết thương yêu anh chị, hiếu thảo với bố mẹ thôi mà!
Nguồn: kenh14.vn