Tối 25/9, trận lượt đi chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 giữa Hà Nội FC và đội khách 4.25 SC từ Triều Tiên trên sân Hàng Đẫy đã để lại không ít drama đáng nhớ. Đến cả đội khiêng cáng cũng phải lắc đầu với màn câu giờ "có một không hai" của các cầu thủ Triều Tiên trong những phút cuối trận đấu!
Trận đấu diễn ra với nhiều tình huống kịch tính. Hà Nội FC bị dẫn trước sớm ở phút 17, nhưng ngay lập tức Văn Quyết và Kebe lần lượt ghi bàn phút 20 và 30 giúp đội chủ nhà lật ngược tình thế. Tuy nhiên, bàn thắng từ cự ly 30m của Kim Yu-song ở phút 87 đã khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng bó tay, kết thúc trận đấu với tỷ số 2-2.
Và rồi màn kịch bắt đầu! Ngay sau bàn gỡ hòa, một cầu thủ 4.25 SC đột nhiên nằm sân với lý do "bị chuột rút". Team khiêng cáng (trong đó có em trai Đình Trọng - Trần Thanh Bình) phải hớt hải chạy vào đưa anh này ra ngoài.
Plot twist là vừa rời khỏi cáng, cầu thủ này đã... chạy bình thường tham gia tình huống bóng tiếp theo như không có chuyện gì xảy ra!
Chưa hết drama! Chỉ một phút sau, bốn cậu bé khiêng cáng lại phải lao vào sân lần nữa khi có thêm một cầu thủ 4.25 SC "chuột rút". Lần này thì em trai Đình Trọng đã không nhịn được cười vì màn diễn quá lộ liễu của đối thủ.
Và đoán xem sao? Cầu thủ số 14 này cũng bật dậy nhanh như chớp, trở lại sân như không hề hấn gì luôn! Bốn cậu bé khiêng cáng cứ cười mãi không thôi.
Nhưng chưa dừng lại ở đó! Vừa định về vị trí cũ thì... thủ môn 4.25 SC lại "đau" nữa rồi! Team khiêng cáng lúc này chắc cũng phải khóc thét với màn câu giờ liên hoàn này.
Nguồn: kenh14.vn