Ôi trời, câu chuyện này nghe mà thấy rợn người luôn á! Chỉ vì em trai đi trộm cắp, mà anh trai lại nghĩ ra cách "dạy dỗ" kinh khủng thế này - dùng bông tẩm xăng buộc vào tay em rồi châm lửa đốt. Kết quả? Một mạng người không còn nữa...
Ngày 24.6 vừa rồi, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lò Văn Long (sinh năm 1995), trú tại bản Hát Dọ B, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai. Lý do? Anh ta bị tình nghi dùng xăng để giết người - và nạn nhân chính là em trai ruột của mình.
Khi về đến cơ quan công an, Lò Văn Long đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Câu chuyện là thế này nhé các bạng ơi
Em trai của Long tên là Lò Văn Lụa (sinh năm 2000) có thói quen đi trộm cắp tài sản của người dân trong bản. Dù đã được nhắc nhở nhiều lần rồi nhưng Lụa vẫn cứ "đi vào lối mòn" không chịu nghe
Bực mình quá mức, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 23.6, Long đã trói Lụa lại và dùng bông tẩm xăng buộc vào lòng bàn tay của em trai mình rồi châm lửa đốt để... dọa. Nghe cũng hiểu Long muốn "dạy cho em bài học", nhưng cách làm này thật sự quá nguy hiểm!
Thế rồi bi kịch xảy ra - ngọn lửa bốc cháy làm Lụa bị bỏng nặng ở phần bụng và ngực. Đến 19 giờ cùng ngày, Lò Văn Lụa đã tử vong. Một mạng người ra đi, một gia đình tan nát, và một kẻ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Câu chuyện này thật sự là bài học đau lòng cho tất cả mọi người. Dù em trai có sai đến đâu đi nữa, thì việc sử dụng bạo lực - đặc biệt là cách nguy hiểm như vậy - không bao giờ là giải pháp đúng đắn. Giờ đây, một người mất mạng, một người phải ngồi tù, gia đình tan nát... Chẳng ai thắng cả
Nguồn: soha.vn