Em trai An Tây lên tiếng sau khi chị gái nhận án 8 năm tù

Ngày 3/9 vừa rồi, sau khi TAND TPHCM tuyên án đối với An Tây, Rufino Aybar - em trai cô - đã đăng bài chia sẻ cảm xúc của cả gia đình. Anh cho biết phiên tòa sơ thẩm đã khép lại, người nhà cuối cùng cũng có câu trả lời rõ ràng sau cả một thời gian dài chờ đợi đầy lo lắng.

Theo phán quyết của HĐXX, An Tây (tên đầy đủ là Andrea Aybar Carmona) bị tuyên 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và thêm 1 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng cộng là 8 năm tù luôn Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát từng đề nghị mức án từ 9-11 năm tù đối với nữ người mẫu này.

"8 năm - quãng thời gian thật dài, và với gia đình mình chắc chắn là nỗi buồn khó diễn tả thành lời. Nhưng điều quan trọng là từ hôm nay, mọi thứ đã có một câu trả lời rõ ràng để chị có thể bắt đầu chặng đường phía trước", Rufino viết trong bài đăng của mình.

Rufino cũng gửi lời cảm ơn đến luật sư đã hỗ trợ. Xét trên phương diện pháp lý, người thân của An Tây xem đây là "kết quả đáng ghi nhận" rồi.

8a61b527701fd5867995.jpg


7b57f3da6ee46ccc576b.jpg


Gia đình An Tây bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã quan tâm, hỏi thăm và động viên trong suốt thời gian qua. Họ thực sự trân trọng tình cảm của mọi người khi gia đình đang trải qua giai đoạn khó khăn này

"Chị à, 8 năm nghe thật dài, nhưng rồi từng ngày, từng tháng sẽ trôi qua. Dù có những ngày mọi thứ tưởng như quá nặng nề, chị hãy nhớ phía sau chị vẫn có gia đình yêu thương chị, mái nhà luôn chờ chị trở về" - lời nhắn đầy xúc động của em trai gửi đến An Tây.

Trước khi tòa tuyên án, Rufino Aybar đã nhiều lần lên tiếng về vụ việc của chị gái mình. Sau phiên xét xử ngày 26/8, anh chia sẻ video An Tây nói lời sau cùng, kèm theo lời nhắn: "Gia đình luôn bao dung trước những lỗi lầm của chị. Mong chị có cơ hội để sửa sai và làm lại cuộc đời".

Dưới bài đăng, nhiều khán giả bình luận rằng bản án này là lời cảnh tỉnh cho An Tây và cả những người khác đang mắc sai lầm. "Tuổi trẻ mắc sai lầm là không thể tránh khỏi, quan trọng là phải thức tỉnh", "Mong An thi hành án tốt, sớm về với gia đình", "Hy vọng bạn không mắc lỗi lầm nữa"... các bạn khán giả để lại những lời động viên như vậy.

Trước những lời an ủi của mọi người, Rufino đã trả lời: "Gia đình đã đọc hết và cảm động. Hôm tới gặp chị An, tôi cố gắng truyền tải hết tới chị".

Còn nhớ tháng 11/2024, anh từng thay mặt An Tây xin lỗi khán giả, thừa nhận vụ việc này đã gây thất vọng cho những người yêu mến chị và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của cả gia đình

Trong suốt thời gian An Tây bị tạm giam, Rufino cùng bố đã nhiều lần đến thăm cô và chuyển tải những lời động viên từ khán giả.

Theo cáo trạng, ngày 2/11/2024, An Tây đã cung cấp ma túy và căn hộ của mình làm địa điểm để cùng Văn Anh Duy, Nguyễn Phương Đông sử dụng. Đến ngày 8/11/2024, nữ người mẫu tiếp tục tổ chức cho Duy sử dụng ma túy. Khi khám xét nơi ở của An Tây, cơ quan chức năng đã thu giữ lượng ma túy còn lại, đây là căn cứ để truy tố cô thêm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top