Chuyện này nghe drama vãi chưởng luôn á! Hồi đó em và crush học chung trường đại học, tình yêu cứ thế mà len lỏi không biết từ bao giờ. Hai đứa yêu nhau được mấy năm trời, tưởng sẽ đi đến hạnh phúc.
Nhưng ông trời không thương, cách đây nửa năm anh ấy mắc bệnh nặng và không qua khỏi Anh ấy đã mãi mãi rời xa em rồi.
Giai đoạn đó tâm trạng em tụt xuống đáy vực luôn, cảm giác như bị trầm cảm ấy. Thật sự là kinh khủng lắm!
Sau một thời gian, anh rể em từ nước ngoài về, thấy em buồn nên tới an ủi, động viên em. Anh ấy làm đủ thứ để khiến em vui trở lại. Gia đình thì mong em sớm vượt qua nỗi đau nên cũng ủng hộ anh rế làm vậy.
Nhưng plot twist đây rồi! Những ngày tháng bên nhau, đi chơi cùng nhau, em và anh rể đã... nảy sinh tình cảm với nhau. Rồi có một lần không kiểm soát được cảm xúc, hai đứa đã có quan hệ và giờ em có thai luôn rồi!
Trong khi chị gái em và anh rể đã cưới nhau được 4 năm mà vẫn chưa có con.
Giờ em phải làm sao đây? Em có nên giữ đứa bé này không? Ai cứu em với!
Nguồn: soha.vn