CherryNana3049
New member
Ngoại hình hiện tại của "em gái quốc dân đầu tiên" khiến netizen không khỏi bất ngờ luôn á!
Nhắc đến Hye Eun Yi sinh năm 1954 là nhắc đến một huyền thoại của làng nhạc Hàn Quốc đấy các bạn ơi! Chị được phong danh hiệu "em gái quốc dân đầu tiên" trong lịch sử Kbiz luôn, nghe xịn sò chưa? Hồi những năm 70, Hye Eun Yi hot rần rần khắp Hàn Quốc với loạt bản hit đỉnh của chóp, thậm chí còn cứu cả nền công nghiệp âm nhạc xứ kim chi đang trong giai đoạn tụt dốc không phanh. Truyền thông và dân tình lúc đó yêu mến chị đến nỗi gọi bằng danh hiệu "em gái quốc dân" - và Hye Eun Yi chính là người đầu tiên trong lịch sử Kbiz vinh dự nhận được title này nha!
Nhưng mà sự nghiệp thì thành công "vô tiền khoáng hậu" rồi, chuyện tình cảm của chị lại lận đận kinh khủng luôn. Hye Eun Yi từng ly hôn tận 2 lần, và chưa hết đâu nhé - chị còn phải gánh cái khoản nợ khủng 20 tỷ won (tầm 358 tỷ đồng) thay cho người chồng thứ 2 là nam diễn viên Kim Dong Hyun. Ôi giời ơi, nghĩ mà thương!
Trong một talk show lên sóng YouTube hôm 22/11 vừa rồi, Hye Eun Yi nghẹn ngào kể lại: "Khoảnh khắc đau lòng và xấu hổ nhất của tôi chắc là lúc bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình. Lúc ngôi nhà bị dán niêm phong bằng giấy đỏ, con trai tôi hỏi 'Mẹ ơi, cái đó là gì vậy ạ?'. Tôi đành phải nói dối rằng 'Cái đó họ dán lên cho đẹp thôi con' rồi quay mặt đi khóc". Nghe mà xót xa ghê!
Hye Eun Yi từng được xem là mỹ nhân kỳ diệu mà làng nhạc Hàn Quốc sinh ra trong thập niên 70. Hồi đó, nhiều fan còn "dính" hội chứng Hye Eun Yi vì quá cuồng nữ ca sĩ này. Truyền thông và khán giả yêu mến gọi chị bằng danh hiệu "em gái quốc dân đầu tiên của Kbiz" - nghe mà thấy tự hào thay cho chị luôn á!
Ngoại hình hiện tại của Hye Eun Yi đã thay đổi nhiều so với thời đỉnh cao rồi huhu
Nữ nghệ sĩ phải gồng gánh trên vai khoản nợ khổng lồ gần 400 tỷ đồng thay ông xã tài tử - tưởng tượng sao nổi ý
Vào thời điểm khó khăn nhất cuộc đời, Hye Eun Yi phải làm đủ thứ việc để trả nợ cho chồng. Cũng trong giai đoạn này, chị từng nghĩ đến chuyện tự tử luôn: "Trong khoảng thời gian đó, tôi phải làm nhiều công việc để kiếm tiền. Nhưng không thể xuất hiện trên TV được. Tôi đi hát ở các hộp đêm để kiếm thêm thu nhập. Đây cũng là lúc tôi cảm thấy vô cùng buồn bã và thậm chí từng muốn chết đi cho xong". Ôi thương quá!
Nữ danh ca nghẹn ngào trải lòng về khoảng thời gian sống tạm trong nhà nguyện: "Tôi đã ở trong nhà nguyện hơn 1 năm trời. Không phải là tôi chủ động muốn tới đó. Nhớ lại lúc ấy tôi đang tìm mua vé máy bay để đi Mỹ, có khoảng thời gian phải chờ trước khi khởi hành. Suốt thời gian đó, tôi quyết định tới nhà nguyện ở tạm".
Hye Eun Yi xót xa nhớ lại thời điểm từng muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân - nghe mà xót xa ghê!
Sau bao nhiêu biến cố trong cuộc sống, Hye Eun Yi mắc phải chứng rối loạn hoảng sợ luôn. Rối loạn hoảng sợ là bệnh thuộc nhóm rối loạn lo âu, đặc trưng bởi các cơn hoảng sợ xuất hiện đột ngột và mạnh mẽ. Người bệnh có thể cảm giác như mình sắp chết hoặc cho rằng mình bị nhồi máu cơ tim, phát điên hay mất kiểm soát. Cơn hoảng sợ thường ngắn, đột ngột và gây ra các phản ứng dữ dội của cơ thể. Cảm giác lo lắng sợ hãi xuất hiện thường xuyên mặc dù không có nguyên nhân cụ thể, không có dấu hiệu báo trước gì cả.
Nguồn: soha.vn
Nhắc đến Hye Eun Yi sinh năm 1954 là nhắc đến một huyền thoại của làng nhạc Hàn Quốc đấy các bạn ơi! Chị được phong danh hiệu "em gái quốc dân đầu tiên" trong lịch sử Kbiz luôn, nghe xịn sò chưa? Hồi những năm 70, Hye Eun Yi hot rần rần khắp Hàn Quốc với loạt bản hit đỉnh của chóp, thậm chí còn cứu cả nền công nghiệp âm nhạc xứ kim chi đang trong giai đoạn tụt dốc không phanh. Truyền thông và dân tình lúc đó yêu mến chị đến nỗi gọi bằng danh hiệu "em gái quốc dân" - và Hye Eun Yi chính là người đầu tiên trong lịch sử Kbiz vinh dự nhận được title này nha!
Nhưng mà sự nghiệp thì thành công "vô tiền khoáng hậu" rồi, chuyện tình cảm của chị lại lận đận kinh khủng luôn. Hye Eun Yi từng ly hôn tận 2 lần, và chưa hết đâu nhé - chị còn phải gánh cái khoản nợ khủng 20 tỷ won (tầm 358 tỷ đồng) thay cho người chồng thứ 2 là nam diễn viên Kim Dong Hyun. Ôi giời ơi, nghĩ mà thương!
Trong một talk show lên sóng YouTube hôm 22/11 vừa rồi, Hye Eun Yi nghẹn ngào kể lại: "Khoảnh khắc đau lòng và xấu hổ nhất của tôi chắc là lúc bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình. Lúc ngôi nhà bị dán niêm phong bằng giấy đỏ, con trai tôi hỏi 'Mẹ ơi, cái đó là gì vậy ạ?'. Tôi đành phải nói dối rằng 'Cái đó họ dán lên cho đẹp thôi con' rồi quay mặt đi khóc". Nghe mà xót xa ghê!
Hye Eun Yi từng được xem là mỹ nhân kỳ diệu mà làng nhạc Hàn Quốc sinh ra trong thập niên 70. Hồi đó, nhiều fan còn "dính" hội chứng Hye Eun Yi vì quá cuồng nữ ca sĩ này. Truyền thông và khán giả yêu mến gọi chị bằng danh hiệu "em gái quốc dân đầu tiên của Kbiz" - nghe mà thấy tự hào thay cho chị luôn á!
Ngoại hình hiện tại của Hye Eun Yi đã thay đổi nhiều so với thời đỉnh cao rồi huhu
Nữ nghệ sĩ phải gồng gánh trên vai khoản nợ khổng lồ gần 400 tỷ đồng thay ông xã tài tử - tưởng tượng sao nổi ý
Vào thời điểm khó khăn nhất cuộc đời, Hye Eun Yi phải làm đủ thứ việc để trả nợ cho chồng. Cũng trong giai đoạn này, chị từng nghĩ đến chuyện tự tử luôn: "Trong khoảng thời gian đó, tôi phải làm nhiều công việc để kiếm tiền. Nhưng không thể xuất hiện trên TV được. Tôi đi hát ở các hộp đêm để kiếm thêm thu nhập. Đây cũng là lúc tôi cảm thấy vô cùng buồn bã và thậm chí từng muốn chết đi cho xong". Ôi thương quá!
Nữ danh ca nghẹn ngào trải lòng về khoảng thời gian sống tạm trong nhà nguyện: "Tôi đã ở trong nhà nguyện hơn 1 năm trời. Không phải là tôi chủ động muốn tới đó. Nhớ lại lúc ấy tôi đang tìm mua vé máy bay để đi Mỹ, có khoảng thời gian phải chờ trước khi khởi hành. Suốt thời gian đó, tôi quyết định tới nhà nguyện ở tạm".
Hye Eun Yi xót xa nhớ lại thời điểm từng muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân - nghe mà xót xa ghê!
Sau bao nhiêu biến cố trong cuộc sống, Hye Eun Yi mắc phải chứng rối loạn hoảng sợ luôn. Rối loạn hoảng sợ là bệnh thuộc nhóm rối loạn lo âu, đặc trưng bởi các cơn hoảng sợ xuất hiện đột ngột và mạnh mẽ. Người bệnh có thể cảm giác như mình sắp chết hoặc cho rằng mình bị nhồi máu cơ tim, phát điên hay mất kiểm soát. Cơn hoảng sợ thường ngắn, đột ngột và gây ra các phản ứng dữ dội của cơ thể. Cảm giác lo lắng sợ hãi xuất hiện thường xuyên mặc dù không có nguyên nhân cụ thể, không có dấu hiệu báo trước gì cả.
Nguồn: soha.vn