Mới đây trên kênh Sự kiện và ẩm thực, em gái của NSND Lệ Thủy là nghệ sĩ Lệ Thu đã có những chia sẻ rất chân thành về hành trình sự nghiệp của mình và chị gái nổi tiếng.
Chị Lệ Thu kể lại: "Hồi còn bé, mình cũng được chị Lệ Thủy dạy hát rồi chở đi hát ở các quán nghệ sĩ cho quen với môi trường luôn. Lớn hơn một tí, chị Lệ Thủy mới giới thiệu mình vào đoàn Kim Chung nè
Nhớ hôm đó, chị Lệ Thủy hát hai suất ở đoàn Kim Chung, mình đem cơm tới cho chị thì được chị giới thiệu luôn cho cô Kim Chung (vợ của ông bầu Long - trưởng đoàn Kim Chung).
Trùng hợp là lúc đó đoàn Kim Chung 5 đang chuẩn bị diễn vở Chiêu Quân cống hồ mà còn thiếu vai em gái của Chiêu Quân. Cô Kim Chung thấy mình liền hỏi cháu này là ai. Chị Lệ Thủy giới thiệu: 'Em con đó, nó cũng có biết ca nhưng vẫn đang phải đi học về văn hóa'.
Nghe vậy cô Kim Chung xếp luôn cho mình vào vai em gái của Chiêu Quân. Sau vở đó, mình lại quay về đi học văn hóa tiếp thôi. Nhưng thấy chị Lệ Thủy nổi tiếng, đi đâu cũng được mọi người yêu mến, mình cũng ao ước được đứng trên sân khấu hát chung với chị mình, được khán giả thương yêu như chị nên quyết tâm theo nghề hát luôn
Thấy mình có tâm huyết, chị Lệ Thủy mới giới thiệu mình cho cô Sáu bên Hãng đĩa Việt Nam để thử giọng. May mắn là cô Sáu nghe mình thử giọng xong thấy giọng lạ nên đồng ý ký hợp đồng để thu âm. Lần đầu tiên mình được hát chung với anh Minh Vương, rồi sau đó là Chí Tâm, ca những bài tân cổ".
Không cố giống chị, mà phải có màu sắc riêng
Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm về khả năng ca hát của bản thân và chị gái: "Dĩ nhiên là mình ngưỡng mộ chị Lệ Thủy rồi! Thấy chị mình nổi tiếng đi đâu cũng được mọi người yêu mến nên ao ước được như chị. Nhưng về làn hơi, dù là chị em cũng không thể giống hệt nhau được vì cái đó thuộc về bẩm sinh. Dù mình có cố ca giống chị Lệ Thủy cũng không thể giống 100% được.
Vì thế, mình không cố để hát giống chị Lệ Thủy, mình vẫn đi theo bẩm sinh của chính mình. Gia đình mình có chị Lệ Thủy là chị hai, anh ba là nhạc sĩ rồi đến mình. Sau mình là em gái tên Dạ Hương và một em trai út cũng đi theo cải lương, hát ở các đoàn nữa đó.
Nguồn: soha.vn
Chị Lệ Thu kể lại: "Hồi còn bé, mình cũng được chị Lệ Thủy dạy hát rồi chở đi hát ở các quán nghệ sĩ cho quen với môi trường luôn. Lớn hơn một tí, chị Lệ Thủy mới giới thiệu mình vào đoàn Kim Chung nè
Nhớ hôm đó, chị Lệ Thủy hát hai suất ở đoàn Kim Chung, mình đem cơm tới cho chị thì được chị giới thiệu luôn cho cô Kim Chung (vợ của ông bầu Long - trưởng đoàn Kim Chung).
Trùng hợp là lúc đó đoàn Kim Chung 5 đang chuẩn bị diễn vở Chiêu Quân cống hồ mà còn thiếu vai em gái của Chiêu Quân. Cô Kim Chung thấy mình liền hỏi cháu này là ai. Chị Lệ Thủy giới thiệu: 'Em con đó, nó cũng có biết ca nhưng vẫn đang phải đi học về văn hóa'.
Nghe vậy cô Kim Chung xếp luôn cho mình vào vai em gái của Chiêu Quân. Sau vở đó, mình lại quay về đi học văn hóa tiếp thôi. Nhưng thấy chị Lệ Thủy nổi tiếng, đi đâu cũng được mọi người yêu mến, mình cũng ao ước được đứng trên sân khấu hát chung với chị mình, được khán giả thương yêu như chị nên quyết tâm theo nghề hát luôn
Thấy mình có tâm huyết, chị Lệ Thủy mới giới thiệu mình cho cô Sáu bên Hãng đĩa Việt Nam để thử giọng. May mắn là cô Sáu nghe mình thử giọng xong thấy giọng lạ nên đồng ý ký hợp đồng để thu âm. Lần đầu tiên mình được hát chung với anh Minh Vương, rồi sau đó là Chí Tâm, ca những bài tân cổ".
Không cố giống chị, mà phải có màu sắc riêng
Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm về khả năng ca hát của bản thân và chị gái: "Dĩ nhiên là mình ngưỡng mộ chị Lệ Thủy rồi! Thấy chị mình nổi tiếng đi đâu cũng được mọi người yêu mến nên ao ước được như chị. Nhưng về làn hơi, dù là chị em cũng không thể giống hệt nhau được vì cái đó thuộc về bẩm sinh. Dù mình có cố ca giống chị Lệ Thủy cũng không thể giống 100% được.
Vì thế, mình không cố để hát giống chị Lệ Thủy, mình vẫn đi theo bẩm sinh của chính mình. Gia đình mình có chị Lệ Thủy là chị hai, anh ba là nhạc sĩ rồi đến mình. Sau mình là em gái tên Dạ Hương và một em trai út cũng đi theo cải lương, hát ở các đoàn nữa đó.
Nguồn: soha.vn