BinNho1175
New member
Ối trời ơi, chuyện gia đình mà đến mức này thì quá đau lòng rồi các bạn ơi Hôm nay team mình xin kể lại vụ việc nghiêm trọng khiến ai nghe cũng phải rùng mình!
Ngày 31/8 vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã giữ chị Phan Thị Hoài Phương (43 tuổi, sống ở TX.Ninh Hòa) để điều tra về tội "Giết người". Nạn nhân chính là anh Lê Xuân Khanh (55 tuổi) - anh rể ruột của chị Phương luôn á!
Drama bắt đầu từ chuyện đất đai
Theo như lời khai của Hoài Phương tại công an, chị và chồng là anh Lê Xuân Thành (45 tuổi, em ruột của anh Khanh) đang sinh sống ở xã Ninh Phú. Mọi chuyện bắt đầu nổ ra từ ngày 27/8 khi giữa anh Khanh và gia đình em trai có mâu thuẫn chuyện đất đai.
Lúc đó, anh Khanh mang theo dao đến nhà em mình để nói chuyện. Ai dè hai bên cự cãi lớn tiếng rồi dẫn đến đánh nhau luôn
Plot twist: Con dao đổi chủ
Trong lúc ẩu đả, chị Hoài Phương và con trai là Lê Xuân Công (20 tuổi) đã lấy được con dao trên tay anh Khanh. Bực tức, anh Khanh trở về nhà.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó! Một lúc sau, anh Khanh cùng vợ, con và cháu quay lại nhà em trai để nói chuyện cho ra lẽ. Thế là hai bên lại tiếp tục cự cãi và đánh nhau nữa.
Bất ngờ nhất là chị em dâu đã dùng chính con dao (mà lấy được của anh Khanh trước đó) đâm vào bụng anh rể khiến anh bị thương nặng
Dù được người thân đưa đi cấp cứu ngay nhưng đến chiều cùng ngày, anh Khanh đã tử vong.
Hiện tại, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và bắt giữ chị Hoài Phương. Tại cơ quan công an, chị đã khai nhận hành vi của mình.
Nguồn: soha.vn