Em đã là điểm đen trên tờ giấy trắng tình yêu

HuouVui99

New member
684e0d15afdef09dfd2a.jpg


Ngày nào em cũng lê bước đến trước cửa nhà anh, nhưng không phải để vớt vát lại cái gì đâu nha, chỉ để... rình xem hôm nay anh ăn gì, làm gì thôi

Từ: hoamuoigio
Đã gửi: 15 Tháng Sáu 2011 10:10 SA

Hồi xưa anh hay nói: "Đã biết trên tờ giấy trắng có một điểm đen, sao người ta không nhìn vào khoảng trắng khác mà cứ dán mắt vào điểm đen đó để bực mình rồi muốn xóa nó đi?"

Ngày mình yêu nhau, trong mắt anh em như thiên thần vậy. Nhưng lúc chia tay thì lại có cả 1.001 lý do để thiên thần ấy hóa thành "con quỷ" luôn. Hurt quá đi

Giờ em chính là điểm đen đó rồi phải không anh? Nhưng dù là thiên thần, điểm đen hay whatever đi chăng nữa thì giữa chúng ta cũng đã lật sang trang mới rồi. Mỗi ngày em vẫn cứ đến trước cửa nhà anh, không phải để mong tìm lại những gì đã mất đâu, chỉ để xem hôm nay anh ăn gì, làm gì. Người ở bên ngoài, kẻ ở bên trong, cả hai đều im lặng lầm lũi trong không gian trống vắng

Tuần sau là sinh nhật anh rồi đó, không biết anh có muốn em đến mừng như trước khi chia tay mình từng hứa không? "Dù bất cứ đi đâu làm gì mình cũng sẽ đến bên nhau trong ngày sinh nhật" - câu nói giờ nghe sao mà đau lòng thế...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top