Mình với chồng mua căn hộ hiện tại cách đây 4 năm bằng tiền tích góp từng đồng và khoản vay ngân hàng kéo dài 20 năm trời. Đấy là tài sản "khủng" nhất của hai vợ chồng rồi. Em chồng làm việc ở nước ngoài nhiều năm, mới về nước đầu năm nay.
Một tối cuối tuần, em bất ngờ đến nhà rồi ngỏ ý muốn mua lại chính căn hộ của vợ chồng mình luôn.
Mình tưởng em đùa nha. Nhưng em nói nghiêm túc lắm, rằng đã đi xem nhiều chỗ nhưng vẫn thích căn hộ này vì gần trường học của các cháu và tiện cho bố mẹ sau này lên chơi. Em còn đưa ra mức giá cao hơn thị trường gần 15% nữa chứ!
Cả nhà đều shock. Mình không hiểu vì sao em lại muốn mua chính căn nhà chúng mình đang ở.
Đến lúc nói chuyện riêng, em mới kể thật. Hóa ra công ty em sắp điều chuyển sang nước khác thêm vài năm nữa. Em muốn mua trước một căn nhà ổn định để sau này về nước có chỗ ở. Em chọn nhà anh chị vì biết rõ lịch sử căn hộ, chất lượng xây dựng và cũng muốn nếu anh chị đồng ý bán thì sẽ mua đúng giá, không để anh chị thiệt.
Mình từ chối ngay. Không phải vì giá thấp đâu nha, mà vì đây là nơi hai vợ chồng dành cả tuổi trẻ để gây dựng. Mỗi góc nhà đều chứa đầy kỷ niệm của các con cả.
Điều khiến mình xúc động là em chồng không hề ép buộc. Em chỉ cười rồi bảo: "Em hỏi vì tin người nhà sẽ nói thật. Không bán cũng không sao" nhưng vẫn nhấn mạnh chỉ muốn mua nhà mình không hiểu còn lý do gì khác nữa không
Tối hôm đó, bố mẹ chồng còn gọi điện xin lỗi vì sợ mình khó xử nữa.
Nguồn: soha.vn
Một tối cuối tuần, em bất ngờ đến nhà rồi ngỏ ý muốn mua lại chính căn hộ của vợ chồng mình luôn.
Mình tưởng em đùa nha. Nhưng em nói nghiêm túc lắm, rằng đã đi xem nhiều chỗ nhưng vẫn thích căn hộ này vì gần trường học của các cháu và tiện cho bố mẹ sau này lên chơi. Em còn đưa ra mức giá cao hơn thị trường gần 15% nữa chứ!
Cả nhà đều shock. Mình không hiểu vì sao em lại muốn mua chính căn nhà chúng mình đang ở.
Đến lúc nói chuyện riêng, em mới kể thật. Hóa ra công ty em sắp điều chuyển sang nước khác thêm vài năm nữa. Em muốn mua trước một căn nhà ổn định để sau này về nước có chỗ ở. Em chọn nhà anh chị vì biết rõ lịch sử căn hộ, chất lượng xây dựng và cũng muốn nếu anh chị đồng ý bán thì sẽ mua đúng giá, không để anh chị thiệt.
Mình từ chối ngay. Không phải vì giá thấp đâu nha, mà vì đây là nơi hai vợ chồng dành cả tuổi trẻ để gây dựng. Mỗi góc nhà đều chứa đầy kỷ niệm của các con cả.
Điều khiến mình xúc động là em chồng không hề ép buộc. Em chỉ cười rồi bảo: "Em hỏi vì tin người nhà sẽ nói thật. Không bán cũng không sao" nhưng vẫn nhấn mạnh chỉ muốn mua nhà mình không hiểu còn lý do gì khác nữa không
Tối hôm đó, bố mẹ chồng còn gọi điện xin lỗi vì sợ mình khó xử nữa.
Nguồn: soha.vn