TamTutu5814
New member
Câu chuyện này chính là lời cảnh tỉnh nhức nhối cho ai đang yêu và được yêu đấy các bạn ơi
Mấy hôm nay, story về chàng trai 21 tuổi nickname Mèo Béo (ở Hồ Nam, Trung Quốc) tự kết liễu đời mình vì mâu thuẫn tình cảm với bạn gái - Đàm Trúc, đang khiến netizen xôn xao phát điên lên được.
Suốt thời gian yêu nhau, Mèo Béo sống siêu tiết kiệm luôn á, có đồng nào xúc hết cho bạn gái. Thậm chí bạn ấy làm việc đến mức nôn ra máu luôn, chỉ dám order mấy món rẻ tiền nhất về ăn, đến cái McDonald's cũng là ước mơ xa xỉ rồi Tổng cộng, bạn ấy chuyển cho crush của mình tận 510.000 NDT (tầm 1,8 tỷ đồng nha!).
Từ tháng 4/2024, Đàm Trúc bắt đầu thờ ơ và muốn chia tay. Không thể níu kéo được bạn gái, nam thanh niên đã làm một quyết định cực kỳ dại dột - nhảy cầu tự vận vào sáng 11/4. Một giờ trước khi ra đi, Mèo Béo đã đặt 760 bông hoa tượng trưng cho 760 ngày yêu nhau, cùng với đó là chuyển cho cô ấy 66.666 NDT (tầm 239 triệu đồng) kèm lời nhắn đây là "tự nguyện chuyển".
Nhưng đáp lại cho tất cả tình cảm và sự chiều chuộng của Mèo Béo lại là thái độ tàn nhẫn, thậm chí vô ơn của Đàm Trúc. Vào ngày 16/4, tức là sau khi bạn ấy qua đời được 5 ngày, cô ta nhắn tin trách móc: "Em chết rồi sao còn làm lộ danh tính của chị ra? Em nói em yêu chị? Đây là yêu của em đấy à?".
Trái ngược với sự lạnh lùng của Đàm Trúc, netizen đau lòng vô cùng cho Mèo Béo. Sau khi story được đăng tải, nhiều người đã order hoa, bánh mì kẹp thịt, trà sữa và đồ ăn khác gửi đến cây cầu nơi Mèo Béo nhảy xuống. Họ hy vọng rằng điều này sẽ phần nào an ủi bạn ấy ở thế giới bên kia, mong kiếp sau Mèo Béo phải yêu chính mình trước
"Người dễ dàng có được tình yêu vô điều kiện thì lại hay vô ơn lắm. Đến cuối cùng, khi người yêu mất rồi vẫn là lời trách móc. Hôm đọc được mình đã nghĩ 'Sau này dù thế nào cũng phải cho con mình cảm thấy đầy đủ yêu thương. Không để các con tầm gửi bản thân vào bất kỳ mối quan hệ nào'. Vì người thiếu tình thương thì hay dựa vào sai chỗ lắm".
"Mình luôn tin vào sự tồn tại của true love, nhưng tình yêu không phải chiều một mà đôi bên cùng có gắng. Người thực sự yêu bạn sẽ xót xa khi bạn vất vả kiếm tiền, chứ không phải ép như máy vắt cam vậy. Nên trước khi yêu người khác, hãy học cách yêu bản thân và rèn cho mình đôi mắt tinh tường để biết ai là người thực sự đối xử tốt với bạn".
"Story của Mèo Béo khiến mình nghĩ đến hoa sơn trà. Hoa sơn trà còn có tên khác là hoa đoạn đầu vì khi hoa tàn, nó không rơi từng cánh như các loài hoa khác mà rụng cả bông. Những bông hoa sơn trà rụng xuống giống như câu: 'Nếu như bạn lỡ đánh mất tôi thì sẽ mất tôi mãi mãi'".
"Tình yêu của Mèo Béo không sai nhưng bạn ấy yêu sai người và sai cách. Nếu có kiếp sau, mong Mèo Béo hãy yêu bản thân đầu tiên".
Đây là một vài comment từ netizen trong hàng ngàn bình luận về câu chuyện của Mèo Béo, đặc biệt sau tin nhắn cuối cùng của Đàm Trúc. Ngay cả khi người ta đã ra đi, cô ta vẫn không ngừng trách móc vì sợ bản thân bị ảnh hưởng và không có chút xót thương nào cho người đã dành những thứ tốt đẹp nhất cho mình.
Có thể nói tình yêu của Mèo Béo là kiểu đáng thương nhất. Và vì đã dồn hết sự kỳ vọng, chiều chuộng cho đối phương mà bạn ấy quên mất cách yêu chính mình. Tệ hơn, ngay từ đầu Mèo Béo đã không ý thức được việc phải yêu thương bản thân thì mới có thể yêu thương người khác được.
Thực ra, không ai muốn trở thành người thiếu thốn tình yêu cả, ai cũng mong mình được yêu thương. Khi khao khát đó quá lớn, khiến họ mù quáng, tìm đủ mọi cách mong nhận lại được tình cảm, được đền đáp xứng đáng. Nhưng trên đời này, việc không nên làm nhất chính là kỳ vọng vào người khác vì đó là thứ mà bản thân không thể kiểm soát được.
Đáng tiếc, Mèo Béo không kịp nhận ra điều này Bạn ấy dành hết tình yêu và tiền bạc cho Đàm Trúc nhưng không được đáp lại, thậm chí còn bị đối xử phũ phàng nên đã chọn cách đau lòng nhất. Cuối cùng, người mà Mèo Béo có lỗi nhất không phải gia đình, không phải người chị gái vừa khóc vừa livestream kể lại câu chuyện của em trai mà là chính bản thân mình.
Trong bài Mấy con mèo của rapper Datmaniac có một câu thế này: "Sau cuối ngày về ôm lấy mình trong gương/ Đó là người gần nhất ta trông thấy mà không thương".
Quả thực điều quan trọng nhất trong cuộc sống là phải yêu bản thân, đối xử tốt với bản thân và đừng vứt bỏ chính mình. Vì trái tim quý giá nhất phải chứa đựng những người quan trọng và xứng đáng nhất. Đừng để những người toxic và những điều tồi tệ chiếm giữ trái tim bạn nhé
Nguồn: kenh14.vn