CrushQuocDan
New member
Giữa một rừng clip "phá phách" của hội "khối nghỉ hè" khiến ông bà hết hồn, bỗng xuất hiện một clip em bé cực khéo tay làm dân mạng phải tấm tắc khen ngợi!
Hè đến là lũ trẻ được "thả cửa" tẹt ga sau cả năm học căng não Mạng xã hội lúc này toàn những clip "khối nghỉ hè" với hình ảnh "báo thủ" khiến ông bà mệt lử hoặc giật mình liên tục.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Không phải kỳ nghỉ hè nào cũng chỉ có chuyện xem hoạt hình với chơi game đâu nha. Một clip đang viral ầm ầm với cô bé khoảng 6 tuổi, tóc thắt bím hai bên cute xỉu, ngồi trước giá gọt dừa. Tay trái đỡ trái dừa xoay nhẹ, tay phải đeo găng bảo hộ dày cộm rồi thoăn thoắt gọt dừa cực kỳ thuần thục, nhìn pro hơn người lớn ấy!
Đoạn clip kèm caption "Khỏi nghĩ hè này được việc quá nhờ" đã cán mốc hàng triệu view với hàng nghìn comment cười như được mùa.
Dân tình phải thốt lên: "Nhìn cái tay xoay dừa với găng tay bảo hộ to hơn cả mặt là biết bé này 'thâm niên' trong nghề cũng phải tính bằng đơn vị mùa rồi chứ không phải lính mới nữa" ; "Ai bảo khối nghỉ hè chỉ biết báo ông bà cha mẹ, em làm việc nhoay nhoáy như vậy đủ biết ngày thường cũng biết giúp đỡ gia đình rồi".
"Công nhận bé gọt điêu luyện thật sự luôn á, người lớn nhiều khi gọt còn vụng về. Đâu phải 'khối nghỉ hè' nào cũng chỉ biết báo cha mẹ, ông bà, còn có những bạn biết dành thời gian phụ giúp gia đình quá ngoan nữa nè".
Chị Phương Mai nhận xét cực lầy: "Cái khúc bả hết miếng cũ, tự giác quay ra bốc miếng mới mà tôi cười muốn sái quai hàm. Đúng tác phong của một công nhân ưu tú, không cần sếp phải nhắc nhở, tự giác cao độ luôn! Cái này chắc là do áp lực KPI cuối tháng bố mẹ giao cho lớn quá đây mà"
Góc nhìn hài hước của netizen thì đỉnh không kém: "Thôi thì cố lên con gái ơi, gọt hết tấn dừa này thế nào cuối mùa cũng được mẹ thưởng cho cốc trà sữa với bộ quần áo mới đi khai giảng nhé"; "Hè của em thơm mùi dừa và đầy nước mắt là có thật"
"Em đi học thì mong ngóng đến hè từng ngày từng giờ để được giải thoát khỏi đống bài tập, được ngủ nướng đến trưa rồi xem phim hoạt hình cày phim truyện. Ai dè vừa mới bước chân ra khỏi cổng trường là trúng ngay quả 'bẫy tuyển dụng' không lương, không bảo hiểm, không có chế độ nghỉ cuối tuần từ 'giám đốc' mẹ và 'chủ tịch' bố"
Chị Bảo Anh bình luận cực chất: "Đúng là sinh ra ở vạch đích nhưng mà là đích của xưởng dừa! Nhìn cái dáng ngồi trên đệm êm ái cực kỳ chuẩn chỉnh của một tổng giám đốc ngành nông sản tương lai kìa. Các bạn đồng trang lứa giờ này chắc đang đi bơi, đi học thêm tiếng Anh, còn con thì đang bận đi làm rồi, sau 20 tuổi có 15 năm kinh nghiệm ngay"
Nguồn: soha.vn
Hè đến là lũ trẻ được "thả cửa" tẹt ga sau cả năm học căng não Mạng xã hội lúc này toàn những clip "khối nghỉ hè" với hình ảnh "báo thủ" khiến ông bà mệt lử hoặc giật mình liên tục.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Không phải kỳ nghỉ hè nào cũng chỉ có chuyện xem hoạt hình với chơi game đâu nha. Một clip đang viral ầm ầm với cô bé khoảng 6 tuổi, tóc thắt bím hai bên cute xỉu, ngồi trước giá gọt dừa. Tay trái đỡ trái dừa xoay nhẹ, tay phải đeo găng bảo hộ dày cộm rồi thoăn thoắt gọt dừa cực kỳ thuần thục, nhìn pro hơn người lớn ấy!
Đoạn clip kèm caption "Khỏi nghĩ hè này được việc quá nhờ" đã cán mốc hàng triệu view với hàng nghìn comment cười như được mùa.
Dân tình phải thốt lên: "Nhìn cái tay xoay dừa với găng tay bảo hộ to hơn cả mặt là biết bé này 'thâm niên' trong nghề cũng phải tính bằng đơn vị mùa rồi chứ không phải lính mới nữa" ; "Ai bảo khối nghỉ hè chỉ biết báo ông bà cha mẹ, em làm việc nhoay nhoáy như vậy đủ biết ngày thường cũng biết giúp đỡ gia đình rồi".
"Công nhận bé gọt điêu luyện thật sự luôn á, người lớn nhiều khi gọt còn vụng về. Đâu phải 'khối nghỉ hè' nào cũng chỉ biết báo cha mẹ, ông bà, còn có những bạn biết dành thời gian phụ giúp gia đình quá ngoan nữa nè".
Chị Phương Mai nhận xét cực lầy: "Cái khúc bả hết miếng cũ, tự giác quay ra bốc miếng mới mà tôi cười muốn sái quai hàm. Đúng tác phong của một công nhân ưu tú, không cần sếp phải nhắc nhở, tự giác cao độ luôn! Cái này chắc là do áp lực KPI cuối tháng bố mẹ giao cho lớn quá đây mà"
Góc nhìn hài hước của netizen thì đỉnh không kém: "Thôi thì cố lên con gái ơi, gọt hết tấn dừa này thế nào cuối mùa cũng được mẹ thưởng cho cốc trà sữa với bộ quần áo mới đi khai giảng nhé"; "Hè của em thơm mùi dừa và đầy nước mắt là có thật"
"Em đi học thì mong ngóng đến hè từng ngày từng giờ để được giải thoát khỏi đống bài tập, được ngủ nướng đến trưa rồi xem phim hoạt hình cày phim truyện. Ai dè vừa mới bước chân ra khỏi cổng trường là trúng ngay quả 'bẫy tuyển dụng' không lương, không bảo hiểm, không có chế độ nghỉ cuối tuần từ 'giám đốc' mẹ và 'chủ tịch' bố"
Chị Bảo Anh bình luận cực chất: "Đúng là sinh ra ở vạch đích nhưng mà là đích của xưởng dừa! Nhìn cái dáng ngồi trên đệm êm ái cực kỳ chuẩn chỉnh của một tổng giám đốc ngành nông sản tương lai kìa. Các bạn đồng trang lứa giờ này chắc đang đi bơi, đi học thêm tiếng Anh, còn con thì đang bận đi làm rồi, sau 20 tuổi có 15 năm kinh nghiệm ngay"
Nguồn: soha.vn